Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Lừa tiền tỷ rồi đổ tội cho nhân tình

Lừa tiền tỷ rồi đổ tội cho nhân tình
Thuê nhà rồi mang đi lừa đảo tiền tỷ, ra tòa Hằng đổ tội cho nhân tình của mình là người chủ mưu.

Theo cáo buộc, khoảng năm 1996, Trần Thu Hằng (49 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) được người tình là ông Trần Đăng (68 tuổi) mua tặng một ngôi nhà ở phố Tôn Đức Thắng. Giữa năm 2000, Hằng bán căn nhà trên và thuê nhà ở phường Quảng An (quận Tây Hồ).

Năm 2007, biết Hằng có ý định bán ngôi nhà ở Quảng An, ông Đăng đã giới thiệu ông Nguyễn Văn Cường (54 tuổi, ở Hải Phòng). Qua thương lượng, ông Cường đồng ý mua căn nhà trên với giá 6 tỷ đồng. Những lần nhận tiền, lấy lý do chữ xấu, Hằng nhờ người tình viết còn cô ta ký ở phần nhận.

Đầu năm 2009, ông Cường đề nghị Hằng viết giấy cam kết đã nhận tổng số tiền 265.000 USD và 50 triệu đồng. Đồng thời hai bên hẹn giao nhà vào cuối tháng 2/2009. Đến thời hạn, Hằng không làm thủ tục chuyển nhượng cũng như trả lại tiền nên ông Cường làm đơn tố cáo. Tổng số tiền cô ta chiếm đoạt là hơn 4,3 tỷ đồng.

Lừa tiền tỷ rồi đổ tội cho nhân tình 1
Lần thứ hai hầu tòa, bị cáo Hằng lĩnh mức án 18 năm tù. Ảnh: Đỗ Mến.

Tháng 6/2013, Hằng bị TAND TP Hà Nội phạt 20 năm tù tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, cô ta kháng cáo với nội dung, cấp sơ thẩm bỏ lọt vai trò chủ mưu của ông Đăng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, luật sư của Hằng bất ngờ xuất trình lời khai của một số nhân chứng chứng minh ông Đăng biết rõ ngôi nhà mà Hằng đem bán là nhà đi thuê. Do đó, TAND Tối cao tại Hà Nội đã quyết định hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Quá trình điều tra lại, cơ quan điều tra xác định ông Đăng được không đồng phạm với Hằng về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau một ngày xét xử, chiều 19/3, TAND Hà Nội xử phạt bị cáo này 18 năm tù.

* Tên một số nhân vật trong bài đã được thay đổi.

Nguồn tin: news zing