Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Hai gia đình hỗn chiến, một người chết, ba người lãnh án tù

Hai gia đình hỗn chiến, một người chết, ba người lãnh án tù
Dân trí Mâu thuẫn từ việc va chạm ngoài đường, hai gia đình lao vào hỗn chiến. Hậu quả, một người chết và 3 người vào tù.
Ngày 5/6, TAND TPHCM mởphiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Kim Tước (SN 1944, ngụ huyệnHóc Môn) 9 năm tù về tội “giết người”.

Liên quan đến vụ án còncó Trần Thị Muội (SN 1972) và Lê Thị Hồng Gấm (SN 1993), mỗi bị cáo bị tuyên phạt1 năm tù treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Hai gia đình hỗn chiến, một người chết, ba người lãnh án tù 1
Ba bị cáo trước vành móng ngựa

Theo bản cáo trạng, chiều10/12/2013, gia đình ông Lê Hoàng Long tổ chức tiệc. Vì thiếu không gian nênông Long mang ghế đá của nhà mình ra để ngoài lề đường.

Đến 17h cùng ngày, Tướcđiều khiển xe máy rồi va quẹt với ghế đá nên cãi nhau và xô xát với gia đìnhông Long. Bực tức, Tước bỏ lại xe máy rồi đi bộ về nhà.

Về đến nhà, Tước lấy mộtcon dao Thái lan rồi quay lại chỗ cũ để tiếp tục “ăn thua” với ông Long. Cả haitiếp tục xô xát lẫn nhau nhưng được mọi người can ngăn nên ai lại về nhà nấy.

Sau đó, Tước nhờ congái mình là Muội quay lại nhà ông Long để lấy xe máy về nhưng bị ông Long ngăncản và không chịu đưa chìa khóa xe. Tức giận, Muội chửi mắng ông Long và bị ông nàyđánh.

Con gái ông Long là Gấmcũng xông vào đánh Muội. Nghe tin con gái bị “tra tấn”, Tước lấy con dao chạy đếnđâm nhiều nhát vào người ông Long khiến ông này tử vong.

Sau khi gây án, Tước bỏtrốn khỏi địa phương. Đến ngày 20/12/2013, Tước ra cơ quan Công an đầu thú vàkhai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

QuếSơn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí