Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Hà Nội: Lời khai kẻ dùng dao khống chế vợ bạn nghiện

Hà Nội: Lời khai kẻ dùng dao khống chế vợ bạn nghiện
Dân trí Cho rằng chị Hương chửi bới, xúc phạm mình, Thành dùng 2 con dao bầu khống chế chị này, gây thương tích ở tay chị Hương. Được người quen cùng lực lượng công an khuyên giải, Thành mới chịu bỏ dao, theo lực lượng công an về trụ sở.
Giải cứu người phụ nữ bị connghiện khống chế

Như Dân trí đã đưa tin, Công anquận Thanh Xuân đang tạm giữ hình sự đối tượng Đinh Hiếu Thành (SN 1972, ởThanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm rõ hành vi cố ý gây thương tíchvà bắt giữ người trái pháp luật. Theo cơ quan công an, đối tượng Thành từng có5 tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp tài sản, cướp tài sản, tàng trữ tráiphép chất ma túy và hiện đang nghiện ma túy nặng.

Vụ việc xảy ra khoảng 14h chiềungày 23/3 tại phòng 204E1 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Đối tượng Thành dùng daogây thương tích cho chị Nguyễn Thị Hương (SN 1965, trú tại địa chỉ trên), khốngchế chị Hương ở trong nhà. Có mặt tại hiện trường, lực lượng Công an phườngThanh Xuân Bắc phát hiện đối tượng Thành đang ngồi trên thành cửa ra ban công“chuồng cọp”, tay cầm 1 con dao bầu gí vào cổ chị Hương, tai trái túm tóc chịHương.

Hà Nội: Lời khai kẻ dùng dao khống chế vợ bạn nghiện 1
Cảnh sát tiếp cận, khuyên can đối tượng Thành. (Ảnh: Cơ quan điều tra cung cấp)

Lúc này, chị Hương đang nằmtrên giường kê sát lối ra ban công “chuồng cọp”, dựa lưng vào thành giường, bàntay trái của chị Hương chảy nhiều máu, dưới nền nhà có nhiều vết máu và mảnhkính vỡ. Xác định Thành vừa gây thương tích cho chị Hương và đang khống chế bắtgiữ chị Hương trái pháp luật, tổ công tác CAP Thanh Xuân Bắc đã yêu cầu Thànhbỏ dao xuống và thả chị Hương ra để đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, Thành khôngnhững không chấp hành mà còn đe dọa nếu công an đến gần thì sẽ cắt cổ chịHương.

Nói về vụ việc này, Đại tá VũMinh Phương - Trưởng CAQ Thanh Xuân - nhớ lại, khi nhận tin báo từ cơ sở về vụviệc, Đại tá Phương lập tức tới hiện trường.

“Khi tôi xuống đến nơi thì thấymọi người tụ tập trung rất đông, các chiến sĩ cảnh sát cùng với các lực lượngchức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời phát loa truyền thanh đểkêu gọi đối tượng hạ vũ khí. Tuy nhiên, đối tượng này vẫn ngoan cố không chịukhuất phục.” - Đại tá Phương kể lại.

Khi cảnh sát tiếp cận với nơiThành đang giữ chị Hương, đối tượng này đứng ngay bên cửa sổ, có những lời nóivà hành động quá khích, hai tay hai dao liên tục đâm liên tiếp vào tường.

Đại tá Vũ Minh Phương cùng Đạiúy Phan Thanh Bình - Trưởng CAP Thanh Xuân Bắc - đã trấn an, khuyên bảo thuyếtphục dần dần đối tượng. Đến khoảng 14h55, anh Nguyễn Chí Linh (SN 1981, ở ThanhXuân, Hà Nội), người quen của Thành, được cảnh sát cho phép đã vào phòng khuyêncan Thành.

Trong lúc Thành nói chuyện vớianh Linh, lợi dụng sơ hở, chị Hương đã chạy thoát ra ngoài. Sau đó, Thành đuổimọi người lùi ra, nhặt thêm một dao bầu khác dưới nền nhà, hai tay cầm hai daobầu khua múa, đe dọa ai vào sẽ đâm chết và tự sát.

Lực lượng công an tiếp tụcthuyết phục Thành bỏ dao xuống đi theo cơ quan công an về trụ sở để giải quyết.Khoảng 20 phút sau, đối tượng đã buông dao và bị khống chế, bắt giữ, đưa về trụsở để làm rõ.

Được biết, Đinh Hiếu Thành làmột đối tượng côn đồ, không sợ chết. Thành từng dùng dao đâm vào bụng mình khicãi nhau với bố đẻ, tạo ra vết sẹo dài trên bụng.

Lời khai kẻ khống chế con tin

Bị đưa về trụ sở công an, ĐinhHiếu Thành khai rằng, nguyên nhân dẫn đến hành động của mình là do chị Hương đãchửi bới, xúc phạm mình. Theo lời khai của Thành, khoảng 14h ngày 23/3, Thànhđang ngồi uống nước ở đầu E1 khu tập thể Thanh Xuân Bắc thì bà Hồng, mẹ của anhNgô Anh Tuấn (SN 1969, vừa đi cai nghiện về) gọi Thành lên phòng của anh Tuấnđể can ngăn anh Tuấn và vợ là chị Hương cãi nhau.

Hà Nội: Lời khai kẻ dùng dao khống chế vợ bạn nghiện 2
Đinh Hiếu Thành tại trụ sở công an.

“Tôi chạy lên đến nơi thì chịHương chửi tôi là “thằng nghiện đểu”, tôi liền nói “Nếu mày không phải vợ anhTuấn thì tao đánh chết mày”. Nói xong tôi kéo anh Tuấn xuống tầng 1 uống nướcvà rủ anh Tuấn đi chơi. Tôi chạy lên nhà anh Tuấn để lấy giúp anh Tuấn quần áothì gặp chị Hương nằm trên giường và nói với tôi “không phải nhà mày, mày cútđi”.” - Thành khai.

Không lấy được đồ gì, Thành bỏxuống dưới. Khi đi qua cửa hàng bán thịt lợn, Thành lấy hai con dao bầu để ởgầm bàn nhằm mục đích đánh dằn mặt chị Hương. Thấy Thành hùng hổ đi lên phòngmình, chị Hương vội chốt cửa buồng lại.

“Tôi dùng chân đạp vào cửa vàdùng ghế gỗ gần đó đập vào cửa kính khiến cửa kính vỡ ra. Tôi dùng dao bầu đâmvào mu bàn tay trái của chị Hương, gây thương tích cho chị Hương khiến máu chảyra rất nhiều.” - Thành thuật lại.

Chị Hương van xin, Thành túmtóc chị Hương lôi ra ban công. Giữ chị Hương ở sát ban công, tay trái Thành túmtóc chị Hương, tay phải cầm dao bầu khua múa và thi thoảng gí vào cổ chị Hương.Được bạn xã hội và lực lượng công an khuyên ngăn, Thành mới chịu buông dao, đầuhàng.

Thành khai, nguyên nhân do chịHương chửi Thành là thằng nghiện đểu và do cách đối xử của chị Hương với Thànhtệ bạc nên Thành bị kích động. Mục đích chính của Thành là đe dọa và dằn mặt chịHương để mọi người biết được.

Vụ việc đang tiếp tục được làmrõ.

Khánh Linh

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí