Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Đưa quan tài người thân từ trụ sở ủy ban xã về mai táng

Đưa quan tài người thân từ trụ sở ủy ban xã về mai táng
Chiều 7.1, gia đình anh Lê Văn Luân (23 tuổi, ngụ xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã đưa quan tài của anh Luân từ trụ sở UBND xã Ea Wy về mai táng.

(TNO) Chiều 7.1, gia đình anh Lê Văn Luân (23 tuổi, ngụ xã Ea Wy, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) đã đưa quan tài của anh Luân từ trụ sở UBND xã Ea Wy về mai táng.

Trước đó, ngày 6.1, gia đình anh Luân được Công an xã Ea Wy báo tin anh Luân (bị Công an huyện Ea H'leo tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản) đang điều trị bệnh tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk, nhưng khi gia đình đến bệnh viện thì anh Luân đã tử vong.
Cho rằng cái chết của anh Luân có uẩn khúc, không phải do bệnh lý nên chiều 6.1, gia đình đã đưa quan tài của anh Luân đến đặt trước trụ sở UBND xã Ea Wy để khiếu nại.
Chiều 7.1, đại tá Phạm Minh Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy anh Luân tử vong là do bị bệnh nhồi máu cơ tim.
Sau khi lực lượng công an, chính quyền địa phương giải thích, gia đình đã đưa thi thể anh Luân về nhà lo hậu sự.

Trung Chuyên - Ngọc Anh

>> Thi thể vụ ‘đặt quan tài giữa phố’ đã vào nhà lạnh
>> Đặt quan tài giữa phố
>> Mang quan tài đi đòi nợ, bị ném trả bằng xăng
>> Tranh cãi quanh tiếng hét cầu cứu trong quan tài
>> Chuyện về chiếc quan tài người Cơ Tu

Nguồn tin: Thanh Niên