Bị nghi đánh bài bịp, vác dao phay chém người
- Thứ năm - 02/07/2015 14:42
- In ra
- Đóng cửa sổ này
TAND tỉnh Bắc Ninh vừa tiến hành xét xử lưu động bị cáo NguyễnVăn Khanh, phạm tội giết người, tại trụ sở UBND xã Tân Lãng – Lương Tài – BắcNinh.
Bị cáo Khanh tại phiên xử
Theo cáo trạng, khoảng20h30 ngày 24/11/2014, anh Nguyễn Đạt Bình (SN1979, ở An Thịnh-Lương Tài) vàchị Đoàn Thị Hoa đến nhà Nguyễn Văn Khanh (SN 1979, trú tại Tân Lãng- LươngTài) chơi. Lúc đó, chị Nguyễn Thị Hiền (là vợ Khanh), chị Phùng Thị Tuyết vàchị Nguyễn Thị Lừng là hàng xóm của Khanh đang ngồi chơi bài ở phòng khách.Anh Bình ngồi xuốngchỗ mọi người đánh bài rồi cầm bộ bài lên thì thấy bài có đánh dấu, anh Bìnhcầm từng quân bài đọc đúng tên quân bài rồi lật ra. Thấy anh Bình nói vậy,Khanh có chửi anh Bình, anh Bình đã chửi lại Khanh. Hai bên xô xát cãi nhau. AnhBình đã xông vào tát Khanh. Các chị Hiền, Tuyết, Lừng đã can ngăn Bình vàKhanh.Sau khi được mọingười can ngăn, Bình lấy cây gậy chọc bi-a dài đứng ở cửa chửi Khanh, còn Khanhvào bếp lấy 1 con dao loại dao phay xông ra, hai bên tiếp tục chửi bới tháchthức nhau. Anh Bình dùng gậy chọcbi-a đập vào cánh tay trái của Khanh, liền đó Khanh dùng tay trái đang cầm daovung lên chém nhiều nhát vào ngực, mặt Bình.Bị chém, anh Bìnhbỏ chạy được một đoạn thì gục ngã. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nênnạn nhân may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tích 47%.Sau khi gây án,Khanh đã vứt dao lại hiện trường rồi trốn ra Hà Nội, đến ngày 15/12/2014 thìđến Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Tài đầu thú. Tòa án nhân dân tỉnh BắcNinh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khanh 8 năm tù về tội giết người.Bá Đoàn
Bị cáo Khanh tại phiên xử
Theo cáo trạng, khoảng20h30 ngày 24/11/2014, anh Nguyễn Đạt Bình (SN1979, ở An Thịnh-Lương Tài) vàchị Đoàn Thị Hoa đến nhà Nguyễn Văn Khanh (SN 1979, trú tại Tân Lãng- LươngTài) chơi. Lúc đó, chị Nguyễn Thị Hiền (là vợ Khanh), chị Phùng Thị Tuyết vàchị Nguyễn Thị Lừng là hàng xóm của Khanh đang ngồi chơi bài ở phòng khách.Anh Bình ngồi xuốngchỗ mọi người đánh bài rồi cầm bộ bài lên thì thấy bài có đánh dấu, anh Bìnhcầm từng quân bài đọc đúng tên quân bài rồi lật ra. Thấy anh Bình nói vậy,Khanh có chửi anh Bình, anh Bình đã chửi lại Khanh. Hai bên xô xát cãi nhau. AnhBình đã xông vào tát Khanh. Các chị Hiền, Tuyết, Lừng đã can ngăn Bình vàKhanh.Sau khi được mọingười can ngăn, Bình lấy cây gậy chọc bi-a dài đứng ở cửa chửi Khanh, còn Khanhvào bếp lấy 1 con dao loại dao phay xông ra, hai bên tiếp tục chửi bới tháchthức nhau. Anh Bình dùng gậy chọcbi-a đập vào cánh tay trái của Khanh, liền đó Khanh dùng tay trái đang cầm daovung lên chém nhiều nhát vào ngực, mặt Bình.Bị chém, anh Bìnhbỏ chạy được một đoạn thì gục ngã. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nênnạn nhân may mắn thoát chết với tỷ lệ thương tích 47%.Sau khi gây án,Khanh đã vứt dao lại hiện trường rồi trốn ra Hà Nội, đến ngày 15/12/2014 thìđến Cơ quan điều tra Công an huyện Lương Tài đầu thú. Tòa án nhân dân tỉnh BắcNinh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khanh 8 năm tù về tội giết người.Bá Đoàn