Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới

Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới
Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn.

Nghĩa trang Xiaohe nằm trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc nổi tiếng thế giới với hàng trăm xác ướp bí ẩn. Trong số đó, đáng chú ý là xác ướp "Công chúa Xiaohe" còn nguyên mái tóc, hàng mi dài và sở hữu nụ cười bí ẩn.

Nằm trên một cồn cát tự nhiên trong sa mạc Taklamakan ở tây bắc Trung Quốc, nghĩa trang Xiaohe hấp dẫn giới khảo cổ với hàng trăm xác ướp bí ẩn được tìm thấy trong các quan tài gỗ lớn. Theo các chuyên gia, nghĩa trang Xiaohe có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Hàng trăm xác ướp được tìm thấy ở nghĩa trang Xiaohe gây chú ý khi còn gần như nguyên vẹn sau nhiều thế kỷ.

Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới 1
Xác ướp "Công chúa Xiaohe".

Các chuyên gia cho hay điều kiện môi trường khắc nghiệt, thời tiết hanh khô ở sa mạc Taklamakan đã giúp bảo quản các xác ướp vẹn nguyên theo thời gian. Một trong những xác ướp nổi tiếng nhất được tìm thấy tại nghĩa trang Xiaohe là xác ướp "Công chúa Xiaohe".

Xác ướp "Công chúa Xiaohe" được các chuyên gia xác định có niên đại khoảng 4.000 năm tuổi. Kết quả kiểm tra, nghiên cứu xác ướp cho thấy "Công chúa Xiaohe" có dàn da mịn, mũi cao, tóc màu hung và dài, hàng mi dài và cong vút.

"Công chúa Xiaohe" cũng sở hữu nụ cười quyền rũ. Những đặc điểm này cho thấy "Công chúa Xiaohe" là một phụ nữ quyến rũ, xinh đẹp. Những đặc điểm gương mặt này của Xiaohe có nhiều điểm khác so với người châu Á sống vào thời điểm trên. Do đó, các chuyên gia tò mò không biết mỹ nhân xinh đẹp này đến từ đâu.

Ngắm xác ướp “công chúa mỉm cười” quyến rũ nhất thế giới 2
Sau khi qua đời, Xiaohe được chôn cất tại đây.

Một trong những giả thuyết được đưa ra là Xiaohe đến từ một địa điểm nào đó ở giữa khu vực Đông Nam châu Âu và dãy núi Ural. Xiaohe và cộng động của mình có khoảng thời gian định cư lâu dài ở sa mạc Taklamakan. Sau khi qua đời, Xiaohe được chôn cất tại đây. Không chỉ có diện mạo xinh đẹp, Xiaohe còn khoác trên mình trang phục ấn tượng, đội mũ có hình tháp nhọn màu trắng và đi đôi giày lót lông cổ cao.

  • Xác ướp công chúa 2.500 năm tuổi sẽ được trả về nơi chôn cất
  • Xác ướp "công chúa" gần 1000 tuổi vẫn còn nguyên tóc, lông mi dài cong vút

Nguồn tin: khoahoc.tv