Nữ sinh Ngoại thương mở lớp hùng biện miễn phí
- Thứ tư - 07/09/2016 20:24
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Lê Khánh Linh - cô nữ sinh năng động trường Ngoại thương.
Hành trình đi tìm lời đáp cho những câu hỏi
Như nhiều bạn trẻ khác, Linh bước vào đại học để tìm lời giải về những câu hỏi lớn: Mình sẽ thích nghi cuộc sống mới thế nào? Thế giới ngoài kia có những gì? Mình là ai? Tương lai làm gì?...
“Em nghĩ mình không thể ngồi trong phòng kín và suy nghĩ về cuộc đời, mà phải ra ngoài xem mới biết thời tiết nóng hay lạnh. Mình phải trải nắng, trải mưa mới biết cuộc sống như thế nào. Cuộc sống không phải dùng để quan sát, cuộc sống là để trải nghiệm”, Linh chia sẻ.
Và hoạt động đầu tiên Linh thử sức trong năm nhất đại học là cuộc thi hùng biện của tổ chức YVS. Sau đó, Linh tìm hiểu nhiều hơn, tham gia nhiều hơn lĩnh vực này và say mê lúc nào không biết. Với mong muốn học hỏi, khám phá bản thân, khám phá cuộc sống, Linh còn thử sức ở nhiều vai trò, nhiều sân chơi khác nhau: Phát thanh viên YMC (CLB truyền thông FTU), Hội SV trường, Đồng sáng lập VYCO (phụ trách mảng Nhân sự).
Với kĩ năng tranh biện, Linh thường đặt mình đứng ở những cương vị khác nhau để nhìn cuộc đời theo các cách khác nhau. Trong quá trình đó, Linh “góp nhặt” cho mình nhiều bài học và sàng lọc để chọn ra những giá trị phù hợp.
Ngoài hùng biện, Linh còn tìm thấy đam mê, mong muốn gắn bó với lĩnh vực giáo dục, truyền thông, nhân sự trong tương lai. Cũng vì điều này, Linh nhận ra ngành Kinh tế đối ngoại của trường ĐH Ngoại thương không phải là lĩnh vực dành cho mình. Tuy nhiên, Linh không từ bỏ, mà vẫn cố gắng hoàn thành chương trình đại học.
“Nếu cuộc sống đá mình một cái, hãy để nó đá ta về phía trước. Em đi tiếp, để biết mình sai ở đâu và không lặp lại nó nữa. Hơn nữa, nếu quay lại ở điểm xuất phát, thì em sẽ không biết điều gì chờ đợi mình ở phía sau. Đây là môi trường thực sự tốt, nên em mong chờ nhận những giá trị khác, ngoài kiến thức chuyên ngành.
Nếu bạn học Ngoại Thương nhưng lại mong muốn làm giáo dục, truyền thông hay nhân sự, thì hãy làm nó theo cách của một sinh viên ngoại thương đã được học”, Linh phân tích.
“Nếu cuộc sống đá mình một cái, hãy để nó đá ta về phía trước. Em đi tiếp, để biết mình sai ở đâu và không lặp lại nó nữa...", Linh chia sẻ.