Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn

Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn
Dân trí Cơn mưa nhẹ tối 29/10 đã khiến dự định đón Halloween tại các khu vực ngoài trời như phố tây Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ… khó thực hiện. Thay vào đó, các bạn trẻ đã tìm đến các câu lạc bộ, quán cà phê… để hóa trang tham gia lễ hội.

Đêm Halloween huyền ảo của giới trẻ Sài Gòn

Có mặt tại một câu lạc bộ âm nhạc tại quận 1 có thể thấy rất nhiều bạn trẻ đến đây từ rất sớm. Chị Marina, chuyên viên hóa trang chia sẻ: “Hôm nay mình đã vẽ khá nhiều mặt với nhiều hoa văn. Nhìn chung các bạn rất thích gương mặt ma quái với cái miệng rộng. Ngoài ra, các bạn nữ còn thích hoa văn bướm, hoa, tơ nhện… vẽ trên mặt mình…”

Bạn Đinh Thị Ái Vân (quê Gia Lai) thì hào hứng cho biết: “Em từ quê xuống thành phố đi học đến giờ đã gần 6 năm. Năm nay là năm đầu tiên em tham gia Halloween ở không gian sôi động như thế này…em cảm thấy mình có một ngày cuối tuần rất thoải mái.”

Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 1
Tạo dáng với mô hình trang trí.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 2
Phục vụ là một “xác sống”.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 3
Những khách hàng “phù thủy” dễ thương.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 4
Một “cướp biển nhí” đợi gần 2 giờ đồng hồ để được hóa trang.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 5
Chào nhau kiểu… Halloween.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 6
Khách hàng chuẩn bị cả mẫu để cho nhân viên hóa trang chép lại.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 7
Những nét cuối cùng cho tác phẩm.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 8
Nhân viên hóa trang cũng rất khéo léo trang trí gương mặt của mình
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 9
Tạo dáng cùng gương mặt của mình
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 10
Dường như không có ranh giới giữa người phục vụ và khách tham gia
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 11
Cướp biển với chiếc cùm tay tự chế.
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 12
Thiên thần và ác quỷ
Huyền ảo đêm Halloween ở Sài Gòn 13
Ta là ma đây… sợ chưa?!

Lễ hội hóa trang du nhập vào Việt Nam khá lâu nhưng những năm gần đây các hoạt động mới dần rõ nét. Giới trẻ đón nhận như một hoạt động giải trí thường niên, có bạn ấn tượng còn cho rằng: “Khi tất cả mọi người đều hóa trang cùng nhau vui chơi, bản thân tôi cảm thấy khó có có thể nhận ra đâu là doanh nhân, đâu là nhân viên, đâu là học sinh… mọi người hòa với nhau thành một tập thể vui vẻ.”

Phạm Nguyễn

Nguồn tin: Báo điện tử Dân Trí