Cô gái 22 tuổi từ tay trắng vươn lên thành chủ chuỗi spa
- Thứ sáu - 09/09/2016 14:07
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Hai lần khởi nghiệp không suôn sẻ của nữ doanh nhân tuổi teen
Nguyễn An Trang (22 tuổi) hiện đang là sinh viên năm 4 của Khoa Quản trị kinh doanh dầu khí – trường ĐH Mỏ Địa Chất. Trước khi trở thành bà chủ của chuỗi trung tâm làm đẹp Daisy spa có cơ sở tại 3 thành phố lớn như hiện nay, Trang đã từng không ít lần nếm mùi thất bại ở những bước đầu khởi nghiệp.
Khi còn là nữ sinh trung học, Trang đã có niềm đam mê đặc biệt với kinh doanh. Cô từng dùng chính số tiền tiết kiệm được từ việc nhịn quà sáng và vay bố mẹ để mở buôn quần áo, mở hàng café bán tại nhà vào những lúc không phải đến trường. Chỉ tiếc rằng, vì không có kinh nghiệm quản lý nên cả hai lần “khởi nghiệp” của Trang đều nhanh chóng gặp thất bại, phải đóng cửa do không đủ khả năng chi trả.
Hai lần kinh doanh không suôn sẻ đã để lại bài học kinh nghiệm đắt giá cho cô chủ nhỏ trên con đường đi sau này. Vì muốn có thêm thật nhiều kinh nghiệm về quản lý, đồng thời tìm một môi trường phù hợp hơn để phát triển, Trang quyết tâm tạm dừng giấc mơ “làm bà chủ lớn” để ôn tập thật tốt, thi đỗ Đại học.
Ngày rời quê hương Bắc Giang xuống Hà Nội nhập trường, cô gái trẻ bắt đầu cuộc sống tự lập, vừa làm quen với trường mới, bạn mới vừa tranh thủ tìm hiểu về cuộc sống tại Thủ đô. Những khi rảnh rỗi, Trang có sở thích lọ mọ pha chế các sản phẩm dưỡng da thiên nhiên để tặng cho bạn bè. Lâu dần, cô học được nhiều điều về các bí quyết chăm sóc da, hiểu được nhu cầu của các chị em về làn da của mình.
Trong một lần tình cờ được đọc một tài liệu về công nghệ làm đẹp hiện đại của nước ngoài, Trang đã lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú và chợt nảy ra ý định được cho là táo bạo với một cô nữ sinh viên năm Nhất: mở một trung tâm làm đẹp toàn diện để phục vụ cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, giới tính.
Những bước đầu chập chững bước vào ngành công nghệ làm đẹp, An Trang phải đối mặt với vô vàn khó khăn cả về vốn, kỹ thuật, cho tới chiêu thức marketing hiệu quả nhằm để khách hàng biết tới mình khiến cô gái trẻ mệt nhoài, nhưng với cá tính mạnh mẽ, cô chưa một lần nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Được sự động viên từ bố mẹ, Trang mạnh dạn vay một số tiền lớn để mở cơ sở làm đẹp đầu tiên. Tự tay làm tất cả các khâu, từ tìm mặt bằng, nguồn mỹ phẩm chính hãng, đào tạo nhân viên, máy móc…, “đứa con tinh thần” đầu tiên có trụ sở tại Hà Nội được cô chăm chút cho tới từng chi tiết trang trí nhỏ.