Bỏ việc nghìn đô tại Mỹ, chàng trai Việt về quê phát triển game phi điện tử
- Chủ nhật - 18/09/2016 06:55
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Bỏ việc tại Mỹ, về Việt Nam lập nghiệp
Hoàng Kim - sáng lập một Tổ hợp giải trí sáng tạo và trải nghiệm công nghệ cao tự nhận mình “thích làm hơn thích học”. Năm 2007, khi vừa học xong lớp 11, Kim sang Mỹ học 1 năm trung học rồi gia nhập Brigham Young University.
Mùa hè năm thứ 3 đại học, trải qua 6 vòng thi cam go, Kim trúng tuyển vị trí tư vấn viên ở công ty tư vấn chiến lược được đánh giá cao nhất nhì thế giới - McKinsey & Company và quyết định bảo lưu việc học.
Từ vị trí thực tập sinh 3 tháng lúc khởi điểm, Kim được kéo dài thời gian làm việc thành 14 tháng rồi làm việc và nhận chế độ như một nhân viên chính thức.
Tại đây, chàng trai Việt cùng với một nhóm đồng nghiệp giúp các tập đoàn lớn vạch chiến lược và giải quyết các bài toán kinh doanh dựa vào sự giúp đỡ từ mạng lưới chuyên gia khắp thế giới.
Bỏ công việc ở một công ty toàn cầu, Hoàng Kim trở lại quê hương với chuỗi ý tưởng kinh doanh táo bạo.
Công việc mang tầm chiến lược luôn đòi hỏi sự sáng tạo ngày một thôi thúc Kim thực hiện dự định tự mình lập công ty riêng. Hơn một năm sau, anh chàng xin nghỉ việc nhưng không quay lại trường mà tiến vào Sài Gòn để theo đuổi những dự án riêng và thực hiện mong muốn thay đổi nhu cầu giới trẻ.
Quyết định bỏ học, về quê hương lập nghiệp của Kim không được bố mẹ ủng hộ nên toàn bộ mọi khoản chi tiêu và khởi nghiệp anh “cậy nhờ” số tiền tiết kiệm hồi còn làm ở McKinsey.
Song hàng loạt dự án đầy sáng tạo và ngỡ rằng suôn sẻ của Kim cứ lần lượt chết yểu. Số tiền tiết kiệm cũng cạn dần, có lúc Kim phải bán cả xe máy, trả nhà thuê, đi vay bạn bè mới có tiền duy trì. Khi được hỏi tại sao bán xe máy mà không phải các tài sản khác, Kim tươi tỉnh kể: “không có xe máy thì vẫn cuốc bộ được, nhưng bán máy tính thì sao khởi nghiệp được”.
Dần dần Kim đã vực lại bài toán sự nghiệp của mình bằng một dự án giáo dục hướng nghiệp thành công trên thị trường thế giới.
Mơ ước giới trẻ Việt không còn nghiện game điện tử
“Biết rằng khởi nghiệp thì cần tiết kiệm, nhưng không được tủn mủn. Công ty không có vốn, không được đầu tư đàng hoàng thì rất dễ chết yểu”, quá hiểu rõ triết lý này từ những lần thất bại, cuối năm 2014, quay về Hà Nội, Hoàng Kim quyết tâm sáng lập một dự án quy mô và bài bản hơn, với nguồn vốn hơn chục tỷ đồng, huy động cả từ tiền cá nhân, từ các nhà đầu tư, lẫn từ các khoản vay tài chính.
Và một khu vui chơi giải trí rộng gần 2.000 m2 tích hợp gần 50 trò chơi thuộc tổ hợp văn hóa nghệ thuật Hanoi Creative City được hình thành cuối năm 2015. Tất cả các trò chơi như đấu kiếm, đua xe công thức 1 thu nhỏ, golf, bóng đá, leo núi,… phục vụ nhu cầu của giới trẻ với 3 yếu tố trí tuệ, thể lực và văn minh bước đầu gây tiếng vang.
Hoàng Kim chia sẻ, dự án thành hình dựa trên những nhu cầu, đam mê cá nhân.