Tin giải trí khoa học

http://eneoia.com


Phát hiện 3 con không phải con đẻ, anh chồng hành xử ngỡ ngàng

Phát hiện 3 con không phải con đẻ, anh chồng hành xử ngỡ ngàng
Dù biết vợ không chung thủy nhưng anh Vinh không ngờ mình bị “cắm sừng” nhiều lần đến thế. Ba đứa con vợ sinh ra đều không phải là con ruột của anh!

Có những đặc điểm này, đàn ông rất dễ ngoại tình

Tôi là "tấm bình phong" đẹp che cho vợ ngoại tình

Cái kết của gã chồng ngoại tình, lên kế hoạch hại vợ

Đó là câu chuyện khá hi hữu mà luật sư Nguyễn Hồng Thái (Đoàn luật sư TP.Hà Nội) chứng kiến. “Tôi nghĩ anh ấy vừa là người chồng yêu vợ nhất thế gian nhưng cũng là kẻ ngốc nhất quả đất này”, anh Thái nói.

Cách đây 8 năm, anh Hoàng Văn Vinh (khi đó 34 tuổi, ngụ Hà Nội) “cưa đổ” được chị Nguyễn Thị Thu (ít hơn anh 4 tuổi). Hai người quen nhau qua một người bạn chung khá thân tên là Nam. Yêu nhau được khoảng 3 tháng, chị Thu thông báo với anh Vinh là mình đang mang bầu. Ngay sau đó, đám cưới nhanh chóng được tổ chức.

Năm con gái anh lên 2 tuổi, công việc làm ăn thua lỗ, cuộc sống gia đình anh lâm cảnh khó khăn. Vì tiền không có, hơn nữa thỉnh thoảng anh Vinh lại về trong trạng thái “chân nam đá chân chiêu” nên vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn.

Phát hiện 3 con không phải con đẻ, anh chồng hành xử ngỡ ngàng 1

Hình minh họa

Trong một lần cãi cọ, vì quá bực tức chị Thu yêu cầu ly hôn. Thấy vợ “làm căng” mọi chuyện, anh Vinh mới “uy hiếp” vợ rằng, nếu đẩy mọi việc đi quá xa, anh sẽ ôm con gái bỏ trốn. Lúc này, chị Thu buột miệng nói ra sự thật: “Nó không phải con gái ruột của anh, anh chẳng có quyền gì mang nó đi”. 

Thấy vợ nói vậy, anh Vinh mới giật mình nghĩ đến những gì mà hàng xóm nhận xét về con gái. Quả thực, con gái chẳng có điểm gì giống anh hay giống phía nhà nội.

Quá bất ngờ và bực tức, anh ép vợ phải nói ra sự thật. Biết không thể nói dối quanh, chị Thu đành thú nhận chuyện mình đã ăn nằm với người đàn ông khác (vào thời gian chị Thu đã là người yêu của anh Vinh) dẫn đến có thai. Điều bất ngờ và đau đớn hơn cả, người đàn ông mà chị Thu nói đến chính là Nam – bạn thân của hai người.

Chị Thu khóc lóc cầu xin chồng tha thứ. Chị nói, chỉ vì một lần cãi nhau với anh, chị quá buồn nên đã tâm sự với Nam. Hai người hôm đó không làm chủ được mình nên mới đi quá giới hạn. Anh nuốt nước mắt bỏ qua cho vợ.

Sau lần đó, chị Thu vun vén, chăm lo cho gia đình nhiều hơn. Biết vợ hối lỗi nên chẳng bao giờ anh Vinh nhắc lại chuyện tày trời kia. Cuộc sống gia đình yên ấm, vui vẻ được khoảng 2 năm thì chị Thu lại mang bầu đứa thứ hai. Lần này, anh Vinh chắc chắn đó là con của mình nên chẳng mảy may nghi ngờ.

Tuy nhiên, chỉ hơn 1 năm sau đó, vợ anh có nhiều biểu hiện rất lạ. Chị Thu thường dấm dúi nhắn tin, gọi điện thoại cho ai đó. Mỗi lần gọi điện, nếu nhìn thấy chồng, chị Thu lại vội vàng tắt máy. Thái độ lạ của vợ khiến anh Vinh đứng ngồi không yên. Một buổi tối, thấy có tin nhắn lạ gửi đến điện thoại của vợ, vì quá tò mò, anh đã mở ra xem. Đọc những dòng tin nhắn đó, anh bàng hoàng không dám tin vào mắt mình. Tin nhắn có nội dung: “Để anh gặp con trai một lần thôi. Mấy hôm nữa anh bay rồi, có lẽ không về Việt Nam nữa”.

Đọc xong tin nhắn, trời đất xung quanh quay cuồng, anh run rẩy cầm điện thoại mang ra phòng khách cho vợ. Chị Thu sau khi cầm điện thoại từ chồng thì mặt mũi tái mét. Chị quỳ xuống lắp bắp giải thích với chồng. Chị bảo, năm ngoái người yêu cũ của chị từ Mỹ trở về. Đó là mối tình rất sâu đậm của chị trước khi đến với anh.

Nguồn tin: 24h