Vay tiêu dùng – Nhịp cầu đến ước mơ
- Thứ bảy - 20/08/2016 22:40
- In ra
- Đóng cửa sổ này
Đừng chờ đợi may mắn để thực hiện ước mơ…
Nói về sự may mắn, cuốn sách Good Luck, tạm dịch là “Bí mật của sự may mắn” của hai tác giả Alex Rovira & Fernando Trias de Bes cho chúng ta bài học khá thú vị. Sách kể về hành trình tìm cây bốn lá thần kỳ của hiệp sỹ đen và hiệp sỹ trắng. Nếu hiệp sỹ đen cứ lang thang hết mảnh đất này đến mảnh đất khác mỗi khi không nhìn thấy cái cây diệu kỳ thì hiệp sỹ trắng chọn cách bắt tay vào cải tạo đất, dẫn nước, phát quang cây xanh cho vùng đất đã chọn, và cuối cùng vùng đất của hiệp sỹ trắng đã nảy mầm, xanh tươi.
Vậy bạn đã “xới đất, làm cỏ” cho ước mơ của mình hay chưa? Hãy nghĩ đến mục tiêu mà bạn đang ấp ủ, chuẩn bị nền tảng cho mình, đầu tư công cụ để thực hiện ước mơ của mình. May mắn đến phụ thuộc ở sự chuẩn bị, và quyết tâm hành động của bạn.
Vững tin và không trì hoãn
Hãy nỗ lực hết mình để tạo ra những điều kiện cần thiết, nhẫn nại, đừng vội từ bỏ giấc mơ của mình khi chưa thấy ngay kết quả.
Chị Vân, cư trú tại tỉnh Thái Bình xúc động chia sẻ: “3 năm trước, ngày nhận được tin báo đứa con trai đỗ thủ khoa Đại Học Y Dược, cũng là những đêm chị nước mắt lưng tròng. Đó là những đêm chị không sao ngủ được, bao suy nghĩ, bao nỗi lo cứ ùa về trong đầu chị. Để có tiền cho con ăn học những năm qua đối với chị đã là quá sức rồi, học đại học xa nhà thì chị làm sao kham nổi. Để con phải tạm gác lại việc học thì chị không đành lòng, vì từ khi còn nhỏ, nó luôn cố gắng học giỏi vì nó ao ước được làm bác sỹ. Mà khi đó, trong nhà làm gì có một số tiền lớn để lo cho con đi học, không biết phải xoay xở ra sao, chỉ còn nghĩ đến cách bán bớt đất ruộng của gia đình …”
Sau phút trầm lắng, chị phấn khởi nói thêm “Cũng nhờ người bà con giới thiệu dịch vụ cho vay tín chấp từ FE CREDIT, chị đã liên hệ để được vay 25 triệu đồng trả dần trong 2 năm. Nhờ có khoản tiền này, con trai chị có tiền đóng tiền học, kiếm được phòng trọ ở thành phố, mua được máy tính để phục vụ việc học và giờ nó đã là sinh viên năm thứ 3, có việc làm thêm để tự lo cho chi phí học hành của mình. Chị cũng đã thanh toán xong khoản vay và giờ nghĩ lại, chị thấy rất vui vì chị đã không từ bỏ khó khăn cũng như quyết định đúng khi sử dụng dịch vụ của FE CREDIT để con chị có cơ hội tiếp tục thực hiện ước mơ làm bác sỹ của mình. Giờ chị hy vọng con chị sẽ học hành thành tài để sau này giúp ích cho gia đình và xã hội.”