Mỹ từng theo dõi tác giả tiểu thuyết Trăm năm cô đơn suốt 24 năm
- Thứ ba - 08/09/2015 18:53
- In ra
- Đóng cửa sổ này
- Fiat Chrysler triệu hồi hơn 7.000 chiếc SUV tại Mỹ trước nguy cơ bị hack
- Thiết bị y tế trước rủi ro bị tấn công bảo mật
- Doanh nghiệp đối mặt rủi ro do nhân viên chơi trò cờ bạc trên smartphone
- Tòa án Mỹ 'bênh vực' chương trình do thám của NSA
- Nhóm hacker 'nhí' sử dụng công cụ của Lizard Squad sa lưới
Theo tiết lộ mới đây trên báo Mỹ Washington Post, trong ngần ấy năm, nhất cử nhất động của nhà văn Colombia đều không lọt ngoài tầm giám sát của Cục điều tra liên bang FBI.
Tờ báo viện dẫn những tài liệu được giải mật cho thấy cơ quan trên bắt đầu theo dõi nhà văn Marquez sau khi ông này có chuyến thăm ngắn đến New York hồi năm 1961, và không ngừng hoạt động này cho đến năm 1985, khi ông giành giải Nobel Văn chương.
Chưa thể xác định rõ từ 137 trang tài liệu vừa được công bố về lý do FBI "theo đuổi" nhà văn Marquez, nhưng có nguồn tin cho rằng điều đó có thể liên quan đến việc thành lập hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba.
Gabriel Garcia Marquez. Ảnh: Reuters |
Con trai của ông Marquez, Rodrigo nói với Washington Post rằng ông không ngạc nhiên với việc FBI theo dõi cha mình. "Xem xét việc người đàn ông Colombia này đến New York để mở hãng thông tấn Cuba, sẽ là điều bất thường nếu ông ấy không bị theo dõi", ông nói và cho biết thêm rằng nhà văn Marquez biết mình bị theo dõi bởi những người "dường như chỉ giao tiếp bằng cách huýt sáo".
Nhà văn Marquez vẫn là bạn thân của lãnh tụ Cuba Fidel Castro và chỉ trích mạnh mẽ sự hiện diện của Mỹ ở Nam Mỹ cho đến khi qua đời vào năm 2014.