Yêu đơn phương bạn gái cũ

Thứ sáu - 10/10/2014 19:36
Yêu đơn phương bạn gái cũ Yêu đơn phương bạn gái cũ

Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả hai còn yêu và giờ anh yêu đơn phương người yêu cũ, người đã có gia đình của riêng mình.

Em, biết phải nói gì đây khi mọi thứ trong anh giờ mông lung, mơ mị như chính cuộc sống anh bây giờ vậy. Sống với thực tại mà tâm trí lại ở quá khứ, với những kỷ niệm bên em do chính anh đánh mất. Mình xa nhau là do lỗi của anh, anh không đủ bản lĩnh của người đàn ông, không đủ lòng vị tha. Mình yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Ba năm học phổ thông, bốn năm học đại học, giờ tình yêu đó kết thúc. Em nói đúng lắm, có thể tha thứ lỗi lầm cho anh nhưng tại sao anh lại không thể tha thứ cho em để rồi mình mất nhau. Giờ anh không muốn nói đến ai sai ai đúng nữa, vì nói cũng có giải quyết được gì đâu phải không em? Chỉ là mình chia tay khi cả hai còn yêu và giờ anh yêu đơn phương người yêu cũ, người đã có gia đình của riêng mình.

Anh chỉ có thể đứng bên lề cuộc sống của em, dõi theo em như vậy. Mọi người thường nói thấy người mình yêu hạnh phúc là mình cũng hạnh phúc rồi. Họ nói dối đấy em! Anh thấy mừng cho em vì đã có được mái ấm của riêng mình, một người chồng tốt, một cu cậu kháu khỉnh nhưng trong anh vẫn nhói lên những nuối tiếc, xót xa. Phải chi khi ấy anh suy nghĩ được xa hơn, bản lĩnh hơn thì giờ đã không phải ngồi đây viết những dòng chữ này, có lẽ giờ đang trốn em, trốn con ngồi một góc viết về mối tình nào khác thì sao nhỉ.

Khi mình không còn bên nhau nữa, hai năm còn lại ở trường, nỗi nhớ giống như cực hình đối với anh. Từng con phố ta đã đi qua, từng nơi ta đã đến, khi đi qua những nơi đó anh bất giác quay lại, cứ ngỡ như em vẫn ngồi sau xe, cùng anh đi qua thương nhớ. Cái ghẹo thật mạnh vào lưng anh khi em giận dỗi hay những lúc ngủ vùi bên vai anh khi mệt mỏi, nhớ lắm! Yêu anh, em không đòi hỏi gì cả, luôn động viên anh những lúc khó khăn, chẳng bỏ rơi anh bao giờ. Em còn nhớ quán ăn phía sau trường chứ, rồi Hồ Tây, Thanh Niên, Láng, Kim Mã, Bờ Hồ… cả Phương Liệt nữa, những nơi để dành riêng cho giận hờn. Anh thường lui tới những nơi ấy, như một góc kỷ niệm của riêng mình.

Hãy sống hạnh phúc và trách nhiệm với mái ấm của mình em nhé. Hãy chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đi em. Anh sẽ yêu người sau như từng yêu em, vun đắp tình yêu ấy với sự chín chắn, bản lĩnh và lòng vị tha của một người đàn ông, không còn là cậu sinh viên của năm ấy nữa. Tạm biệt em nhé, mối tình một phần hai.

Bình

Nguồn tin: vnexpress


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 307
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 304
 
  •   Hôm nay 31,577
  •   Tháng hiện tại 1,093,185
  •   Tổng lượt truy cập 127,485,389