Phận má hồng lấy chồng "gay"

Chủ nhật - 26/03/2017 17:13
Phận má hồng lấy chồng "gay" Phận má hồng lấy chồng "gay"

Trong xã hội, không ít phụ nữ phải ngậm đắng nuốt cay khi phát hiện ra chồng mình là người gay (đồng tính). Để giải thoát cho cuộc hôn nhân bế tắc, có người đã tìm cách ly hôn nhưng cũng có người vì con cái mà chấp nhận.

Chồng đồng ý "vui vẻ" với gái lạ sau 1 phút gây sốc

Nỗi đau bị người tình đồng tính phản bội

Những câu chuyện thực tế dưới đây sẽ cho chúng ta hiểu hơn về cuộc hôn nhân của những người phụ nữ lấy chồng “gay”…

Phận má hồng lấy chồng "gay" 1 Phận má hồng lấy chồng "gay" 2Phận má hồng lấy chồng "gay" 3

Ảnh minh họa

Sừng sờ phát hiện chồng đồng tính

Lấy chồng được hơn 1 năm, chị Nguyễn Thị T., 29 tuổi, ở quận Kiến An, chào đón cậu con trai đầu lòng, kháu khỉnh và bụ bẫm, trong niềm hạnh phúc vỡ òa của vợ chồng và gia đình hai bên nội ngoại. Tưởng rằng, từ đây chị sẽ được hạnh phúc viên mãn bên tổ ấm nhỏ thân yêu của mình, nào ngờ khi con trai được gần 1 tuổi, chị chua chát khi phát hiện chồng mình “quan hệ” với một người đàn ông.

Sau khi cưới, cuộc sống của vợ chồng chị T. khá suôn sẻ bởi khu nhà xưởng rộng hơn 1.000m2 nơi thôn quê cho thuê kinh doanh vật liệu xây dựng, mỗi tháng thu gần chục triệu đồng. Vả lại, chị T. có chị gái định cư ở nước ngoài nên cũng được giúp đỡ nhiều về kinh tế. Bởi vậy, lấy nhau được nửa năm, vợ chồng chị T. đã mua được căn nhà mặt đường để kinh doanh buôn bán. Hàng ngày, công việc của chồng chị là mua bán, sửa chữa điện thoại di động tại nhà, còn chị làm giáo viên mầm non cách nhà gần 7km. Công việc và thu nhập ổn định nên vợ chồng chị không phải bận tâm về kinh tế. Những gì chị đang có là niềm mơ ước của biết bao cặp vợ chồng trẻ.

Phải nói rằng, thời gian mới bắt đầu cuộc sống vợ chồng, chị cảm thấy anh M. luôn yêu thương chị hết mực và biết làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Tuy nhiên, kể từ ngày chị mang thai thì chuyện phòng the của 2 vợ chồng ngày càng thưa thớt. Chị có gặng hỏi thì anh bảo: “Anh thương em, lo cho sự an toàn của đứa con trong bụng”. Cả đến khi con trai đã hơn 1 tuổi nhưng nhu cầu tình dục của chồng với chị vẫn gần như không có. Cho rằng công việc làm ăn bận rộn, anh mệt cộng với việc mình thì mải mê với con nhỏ nên chị T. cũng chẳng mấy bận tâm…

Thế rồi một sự thật phũ phàng phơi bày ra trước mắt khiến chị T. như chết đứng. Đó là, trong một lần chị bất chợt từ trường mầm non về nhà, do quên sổ sách, cậu con trai đã được bà ngoại đón nên chỉ còn chồng chị ở nhà. Đã 8h sáng mà thấy cửa phòng ngủ vẫn đóng im ỉm, nghĩ anh nên chị nhẹ nhàng đi vào. Khi cánh cửa phòng ngủ mở ra, chị T. quá sốc khi thấy chồng cùng cậu em làm cùng cửa hàng, kém chồng chị gần chục tuổi, trong tình trạng không mảnh vải che thân, đang quấn lấy nhau. Lúc này, chồng chị cúi đầu im lặng. Còn cậu thanh niên kia mặc vội quần áo, lao ra khỏi phòng và một đi không trở lại.

 Rồi anh thú nhận với chị rằng mình là một người đàn ông không bình thường, bởi anh là người đồng tính. Lúc đó, chị mới vỡ lẽ, thì ra bấy lâu nay anh thưa dần chuyện chăn gối là có nguyên cớ. Sau cái lần đó, chồng chị vẫn thường xuyên rủ cậu em ra nhà nghỉ “mây mưa”. Chị đau khổ, buồn chán vì biết rằng trái tim anh không có chỗ dành cho phụ nữ nên đã quyết định ly hôn. Quyết định của chị khiến hai bên gia đình ngỡ ngàng, bởi cuộc sống vợ chồng chị nhìn bề ngoài không có gì sóng gió, thậm chí có vẻ rất hạnh phúc. Sau khi ra tòa, chị nuôi con và nhận một phần tài sản khi bán căn nhà chung…

Khi chồng cặp bồ với… đàn ông

Còn câu chuyện của chị Phạm Thị L., 39 tuổi, ở huyện An Lão, lại là một bi kịch khác. Bước vào cái tuổi mà hầu hết phụ nữ đều ổn định về mọi thứ, gia đình, chồng con, thì chị lại phát hiện một sự thật quá phũ phàng: người chồng đã nhiều năm gắn bó với mình lại là người đàn ông thuộc giới tính thứ 3. Bao lâu nay, chị chính là tấm bình phong để che đậy giới tính của chồng…

Anh P. - chồng chị L. - trong con mắt mọi người là người đàn ông tài giỏi, học hành đàng hoàng. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh P. trở thành kỹ sư cầu đường, đảm nhận nhiều công trình lớn. Với những hợp đồng dày đặc nên hàng tháng anh thường đem về cho chị khoản tiền lớn; cuộc sống của chị L. vì thế cũng chẳng thiếu thứ gì, từ nhà lầu đến xe hơi. Nhìn bề ngoài thì anh P. khá hiền lành và rất “chuẩn men”. Gia đình, bạn bè, ai cũng mừng thầm cho chị L. vì có anh chồng tuyệt vời…

Qua câu chuyện, chị L. tâm sự: “Lấy chồng được 5 năm, tôi sinh cho anh 2 đứa con, 1 trai, một gái, đứa nào cũng đáng yêu. Còn về phần anh, luôn chỉn chu, quan tâm chăm lo cho gia đình, không hề sa đà rượu chè, cờ bạc hay lăng nhăng. Nhưng tôi chỉ buồn vì anh ít khi có những cử chỉ âu yếm dành cho tôi. Nhiều lúc tôi có cảm giác chồng như người xa lạ. Sau khi sinh con xong, chuyện chăn gối vợ chồng là rất hiếm hoi. Anh P. toàn kiếm cớ từ chối gần gũi tôi, nhưng cũng không có biểu hiện gì khác. Cũng do nhiều việc phải thiết kế công trình nên anh thuê một cậu sinh viên phụ giúp công việc và anh dành hẳn cho cậu ta một phòng ngủ trong nhà tôi. Thỉnh thoảng, anh đánh xe chở cậu ta đi cafe, rồi lại về nhà. Nhiều đêm, anh còn ngủ chung phòng với cậu ấy. Nghĩ chuyện nam giới ngủ chung phòng là bình thường nên tôi không bận tâm.

Một lần tình cờ, đến giờ đi làm nhưng thấy anh và cậu thanh niên kia vẫn ngủ, tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời. Đẩy cửa phòng ra, đập vào mắt tôi là cảnh tượng chồng tôi và cậu kia đang âu yếm nhau rất mặn nồng. Thật là chua xót, lúc đó, tôi mới nhận ra chồng mình là gay”. Những ngày sau đó, chị L. luôn hỏi chồng: “Tại sao anh vẫn lấy vợ, tại sao làm dang dở cuộc đời tôi?”. Anh thú nhận: “Anh đã biết mình là gay từ khi 18 tuổi, nhưng không dám đối diện với sự thật. Anh giấu tất cả mọi người vì sợ bị kỳ thị. Anh đã cố gắng che giấu, lấy vợ, sinh con cho có người nối dõi tông đường, để cha mẹ vui lòng. Anh thật lòng xin lỗi. Anh mong em vì con mà chấp nhận…”.

Thay lời kết

Trường hợp của chị L., khi phát hiện chồng là gay, chị đã định bỏ nhưng lại thấy tội cho chồng và thương hai đứa con, bởi dù sao anh ấy cũng là người đàn ông hoàn hảo, trừ chuyện chăn gối. Nên sau đó, chị đã lấy lại thăng bằng và lấy niềm vui bên con cái để chấp nhận thực tại, để chồng được sống đúng với bản năng của anh ấy…

Theo các chuyên gia tâm lý thì một người đàn ông bị gay vẫn có thể lấy vợ, sinh con bình thường, nhưng họ không thể mang lại hạnh phúc cho người vợ mà còn gây nên sự đau khổ cho phụ nữ. Cũng như những người bình thường khác, người thuộc giới tính thứ 3 cũng có quyền được sống, được mưu cầu hạnh phúc, nhưng họ cần mạnh dạn đối diện với sự thật để sống cuộc sống của mình, đừng vì những toan tính cá nhân mà gieo đau khổ cho người khác.

Tuy nhiên, người đồng tính cũng có cái khổ của riêng mình vì xu hướng tính dục là thứ không thể học hay thay đổi được. Do vậy, để những người đồng tính có cuộc sống bình thường thì xã hội cần đồng cảm, có cái nhìn đúng đắn hơn, giúp họ sống hòa nhập cộng đồng…

Theo Hồng Hải/ ANHP (Infonet)
Phận má hồng lấy chồng "gay" 4

Li kì mối tình của hoàng hậu đồng tính đầu tiên trong lịch sử hậu cung TQ

Bà Hoàng hậu nổi tiếng với mối tình đồng tính nữ đầu tiên trong hậu cung Trung Quốc chính là Trần Hoàng hậu, vợ của vị vua triều...
Phận má hồng lấy chồng "gay" 5

Biết con mình đồng tính, tôi thấy trời đất như sụp đổ

Đó là tâm sự của bà Mộng ở TP HCM, mẹ một người đồng tính nam, về việc mình đã từ chỗ đau khổ cùng cực khi biết con mình yêu người...
Phận má hồng lấy chồng "gay" 6

Anh rể tương lai từng là tình đồng tính của tôi

Anh là người tôi từng yêu nhưng mà không biết giờ anh thế nào, anh còn đồng tính hay không?
Phận má hồng lấy chồng "gay" 7 Tin tài trợ | Kem Em Bé Mẹ Việt mách nhau cách trị rôm sảy cho bé mùa nắng nóng.
Nhìn cu cậu gần 1 tuổi lấm tấm rôm sảy khắp mặt, lưng, đùi, liên tục đưa tay gãi rồi quấy khóc, chị Hằng (Bắc Ninh) xót ruột vô cùng nhưng...
Phận má hồng lấy chồng "gay" 8 Tin tài trợ | Cumargold Gel Mặt nạ tinh bột nghệ – 'khắc tinh' của nám và tàn nhang.
Sở hữu 1 khuôn mặt xinh xắn trời cho là niềm hạnh phúc của bất kỳ chị em phụ nữ nào. Tuy nhiên, ngay cả khi mang 1 khuôn mặt rạng ngời nhưng...
Phận má hồng lấy chồng "gay" 9 Tin tài trợ | BigBB Không biết cách trị con biếng ăn, hay ốm này thì thật quá phí!.
8 ngày tuổi, bé My đã mắc viêm phế quản. 14 ngày tuổi, tiến triển thành viêm phổi cấp tính kèm theo hen suyễn. Liên tục suốt 6 tháng tiếp...

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 253
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 252
 
  •   Hôm nay 25,184
  •   Tháng hiện tại 1,086,792
  •   Tổng lượt truy cập 127,478,996