Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm

Thứ tư - 13/07/2016 19:36
Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm

Mọi người trong khu nhà cậu bé thậm chí còn gọi cậu là “cậu bé mang thai” và nhìn cậu bé với ánh mắt kỳ thị khiến bố mẹ bé không bao giờ dám cho con ra ngoài chơi.

Xót xa "làng ung thư’" ở Bình Thuận

Xót xa bé bán vé số bị mẹ đốt muốn được chết vì đau đớn

Xót xa bé gái mắc bệnh khiến toàn thân tróc vảy, lột da

Cậu bé này có tên là Ethan Suglo, 3 tuổi, đến từ Ghana. Cậu bé mắc chứng Exomphalos và điều này đồng nghĩa với việc, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cậu bé hoàn toàn nằm ở ngoài bụng.

Thông thường những đứa trẻ mắc hội chứng này sẽ không sống được lâu sau khi sinh nhưng với cậu bé này, sống với nội tạng bên ngoài bụng tới 3 năm là hiện tượng hiếm.

   [Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm - Ảnh 1]

Cậu bé này có tên là Ethan Suglo, 3 tuổi, đến từ Ghana.

Và vào mùa hè năm ngoái, bác sĩ David Williams, khi sang Ghana thăm con gái đang dạy tiếng Anh ở nước này ông đã có dịp gặp cha của Ethan, ông Charles.

Bác sĩ Williams đã đề nghị khám cho Ethan và trong vòng 1 năm, ông cùng vợ đã quyên góp ủng hộ số tiền 1,5 tỉ đồng để đưa cậu bé bay sang Anh làm phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật dự kiến sẽ được tiến hành vào tuần này.

Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm 1

Cậu bé hiếm khi được ra ngoài chơi.

Cậu bé đáng thương sống với nội tạng bên ngoài bụng suốt 3 năm 2

Cậu bé hiếm khi được ra ngoài chơi.

“Tôi đã bị sốc khi lần đầu nhìn thấy cậu bé, tôi không thể tin được cậu bé 2 tuổi này lại có thể chịu như vậy. Cuộc đời 30 năm làm nghề, tôi không bao giờ tin sẽ nhìn thấy một cậu bé mắc bệnh khốn khổ như vậy. Tuy vậy, tôi luôn nhủ với bản thân rằng phải cứu giúp em bé”, bác sĩ cho biết.

Còn với những người dân sống ở gần nhà cậu bé thì tỏ ra hết sức bàng hoàng trước hình thể lạ kỳ của cậu bé. Mọi người trong khu nhà cậu bé thậm chí còn gọi cậu là “cậu bé mang thai”.

Vì những lời không mấy thiện cảm này mà bố mẹ cậu bé không bao giờ dám cho con ra ngoài chơi vì sợ con sẽ buồn khi bị chế giễu. Cậu bé vì thế suốt ngày chỉ quanh quẩn suốt ngày trong bốn bức tường.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 283
  •   Máy chủ tìm kiếm 3
  •   Khách viếng thăm 280
 
  •   Hôm nay 25,828
  •   Tháng hiện tại 761,036
  •   Tổng lượt truy cập 132,949,301