Hà Nội em về - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

Chủ nhật - 12/10/2014 10:03
Hà Nội em về - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã Hà Nội em về - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã

 Hà Nội em về - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã 1

Minh họa: Tuấn Anh

Lâm Hà gờn gợn heo may

Biết trời Hà Nội đã đầy hơi thu

Em thay áo mỏng hình như

Lá sen cốm mới tương tư nhụy vàng

 

Nghi Tàm khói nhạt vắt ngang

Câu thơ hiện đại còn đang thẫn thờ

Vẳng chuông sợi khói Tây Hồ

Tiếng gà xưa đến bây giờ Thọ Xương...

 

Hàng cây cơm nguội chiều buông

Phố dài như một tiếng chuông không chùa

Sấu chua hay tuổi em. Mùa

Mà thu Hà Nội dạ thưa ngọt lành

 

Về thương rau muống nấu canh

Về thương tàu điện lanh canh thuở nào

Về thương Hàng Lược, Hàng Đào

Về thương hoa cúc đã vào làng hoa

 

Em về Quảng Bá chiều xa

Mà lòng đã hẹn Lâm Hà chuyến xe

Biết trời nắng lạnh gió se

Biết môi Hà Nội thơm tê nỗi chờ...

N.T.N

>> Mặt trời dâng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã
>> Tình rơi như lá - Thơ của Đoàn Duy Xuyên
>> Thời gian - Thơ của Lê Văn Ngăn

Nguồn tin: Thanh Niên


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 240
  •   Máy chủ tìm kiếm 1
  •   Khách viếng thăm 239
 
  •   Hôm nay 68,323
  •   Tháng hiện tại 1,059,906
  •   Tổng lượt truy cập 127,452,110