|
Carl Bovard, một người đàn ông ở thành phố Melrose, bang Florida, Mỹ, chụp ảnh cùng với một con linh miêu trên giường.
|
|
Anh chơi bi-a cùng con linh miêu trong nhà. Trên thực tế, chỉ một mắt của Carl còn khả năng nhìn. Một tai nạn khiến anh mất thị lực ở cả hai mắt từ 13 năm trước. 9 năm trước, sau khi thị lực của một mắt phục hồi, anh quyết định nuôi hai hổ con.
|
|
Hiện nay anh nuôi hai con sư tử, hai con hổ Bengal, hai con báo sư tử, hai con hổ Siberia, hai linh miêu và một báo đen châu Á.
|
|
Tổng số động vật họ Mèo mà anh nuôi lên tới con số 14. Nhờ quá trình thuần hóa, chúng hầu như không còn bản năng săn mồi.
|
Hai thiếu niên thò đầu ra khỏi xe giỡn mặt chúa sơn lâm
Một cặp sư tử trong Công viên Quốc gia Kruger, Nam Phi mon men đến gần những chiếc ô tô của khách tham quan. Trong lúc đó, 2 đứa trẻ thò đầu ra khỏi cửa sổ để chụp ảnh.
|
Một con hổ Bengal trong "bộ sưu tập mãnh thú" của Carl. |
|
Người đàn ông 43 tuổi biết rằng anh luôn đối mặt với cái chết mỗi khi ôm ấp, chơi, đùa với lũ mãnh thú.
|
|
Trên thực tế, những con vật từng cắn, tát, vồ Carl nhiều lần và gây thương tích trên cơ thể anh, song anh vẫn không thể từ bỏ niềm đam mê với chúng. |
Vật thể kỳ quái trong cơ thể người và động vật
Dao, điện thoại iPhone, dĩa, bình khử mùi là những thứ từng lọt vào cơ thể người, trong khi những con vật xơi tái búp bê, cần ăng-ten.
|
Sita, một con báo đen châu Á trong vườn của Carl. |
|
Những con thú của Carl sống trong chuồng với những tấm lưới sắt xung quanh. |
|
Nala, một con sư tử cái 5 tuổi. Trước khi vào chuồng, mọi con mãnh thú đều sống trong nhà của Carl. |
|
Khu vực chơi của lũ mãnh thú. |