Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó

Thứ sáu - 07/11/2014 04:47
Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó

Roomba nghĩ mình là chó và hành động giống vậy.

Roomba, một chú mèo hoang 13 tuần tuổi bị bỏ rơi khi mới được 3 tuổi vì mẹ chú đã bị ô tô đâm. Sau đó, chú được Annie Georgeson (Dibden, gần Southhampton, Hampshire, Mỹ) đón về nuôi và điều đầu tiên chú nhìn thấy là Aoife, chú chó săn mồi.

Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó 1

Roomba trong vòng tay bà Georgeson

Bà Georgeson cho biết vì Roomba có vấn đề về mắt nên nó nhanh chóng thân thiết với 2 chú chó săn của bà, Aoife và Ohno. Roomba đi theo hai chú chó săn khắp nơi, thậm chí còn lăn lộn với lũ chó và thích ở bên chúng.

Sarah Mills, quản lý trung tâm cứu nạn thú vật, cho biết lần đầu Roomba gặp Aiofe và Ohno khá kì lạ. Khi đó, Aiofe thường thích ăn thịt mèo nhưng nó lại rất thích Roomba, đến Ohno cũng không làm gì cả.

Có vẻ như Roomba có điều gì đó khiến chúng coi Roomba là con mình. Aiofe còn liếm lông làm sạch cho Roomba và Roomba cũng làm điều ngược lại.

Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó 2

Chú mèo luôn nghĩ mình là... chó 3

Roomba gần gũi với chó nên nghĩ mình là chó, bắt chước làm theo những hành động của loài động vật này

Sarah cho biết: “Có lẽ vì nhìn thấy chó đầu tiên, nên Roomba cũng nghĩ mình là chó và hành động giống vậy. Roomba còn chạy ra chào mọi người như lũ chó, ăn cùng bát và làm mọi hoạt động giống thế.”

Hiện tại, Roomba đang tìm kiếm 1 gia đình phù hợp vì có vấn đế với mắt nên chú cần một căn nhà yên lặng để sống mặc dù Roomba khá thích chó.

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 323
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 321
 
  •   Hôm nay 31,542
  •   Tháng hiện tại 1,093,150
  •   Tổng lượt truy cập 127,485,354