Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh

Thứ hai - 13/10/2014 00:22
Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh

Á hậu phụ nữ VN qua ảnh 2012 xác nhận quan hệ tình cảm với hot boy Hà thành.

Hiện tại, tôi tin Huỳnh Anh!

- Chuyện tình cảm của Hoàng Oanh và Huỳnh Anh gây chú ý trong thời gian qua, trong khi bạn trai khá cởi mở với mọi người, thì chị lại rất kín kẽ. Vì sao thế?

- Có những điều bạn rất muốn giữ cho riêng mình nhưng khó thể giấu, nhất là trong chuyện tình cảm. Tôi cám ơn sự quan tâm của mọi người và chia sẻ lần này mong đáp lại những tình cảm ấy. 

Thực sự, tôi không quá kín kẽ, nhưng cũng không thoải mái để công khai chuyện tình cảm. Tôi để mọi thứ xảy ra và diễn biến tự nhiên, như cách chúng tôi đến với nhau vậy. Chỉ là, tình cảm là những gì thuộc về riêng tư, nên tôi muốn giữ phần nhiều những điều đó cho riêng mình thay vì khiến mọi người phải chú ý.

- Việc hơn tuổi Huỳnh Anh có phải là lý do khiến chị ngần ngại xuất hiện cùng anh chàng tại các sự kiện giải trí?

- Tình yêu không phân biệt tuổi tác, địa vị hay giới tính mà chỉ có cảm xúc là điều đủ mạnh để kéo hai người đến với nhau. Tôi không lo ngại điều đó. Tôi tôn trọng tất cả những cảm xúc chân thật của mình, và để nó phát triển tự nhiên. Dù thua tôi hai tuổi nhưng Huỳnh Anh rất chín chắn, chu đáo hơn tôi ở nhiều mặt.

- Tình cũ của Huỳnh Anh – người mẫu Kỳ Hân từng nhận xét, nam diễn viên không phải người hết mình khi yêu vì anh chàng rất đào hoa, lăng nhăng. Nhiều người lo ngại chị là người thiệt thòi trong mối quan hệ tình cảm này, chị nói gì?

- Một người đào hoa là người được nhiều người yêu mến, còn bản thân người đó chung thủy hay lăng nhăng mới đáng lưu tâm. Hiện tại, tôi tin Huỳnh Anh.

Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh 1
Cặp đôi công khai xuất hiện tại sự kiện.

Bạn hỏi tôi khi yêu có sợ bị tổn thương? Có chứ, tôi từng sợ nhiều là đằng khác. Một người sống tình cảm như tôi sợ nhất là khi trao nhầm tình cảm của mình cho ai đó, hay bị ai đó dùng tình cảm của mình làm vũ khí sát thương. Nhưng đó là chuyện trước đây, còn hiện tại tôi đã học được cách vượt qua những mềm yếu, suy nghĩ tích cực về mọi việc và làm chủ cuộc sống của mình.

Tôi nghĩ rằng dù chàng trai của mình là người thế nào, điều cần thiết là phải học cách hiểu, tin tưởng và giữ lấy người ấy. Nên thay vì lo lắng, tôi dành thời gian cảm nhận những điều tốt đẹp đang có, giữ gìn và trải nghiệm tình yêu theo cách của riêng mình.

- Dù vậy, chuyện tình cảm của chị và hot boy Hà thành bị nhiều người cho là chiêu PR đánh bóng tên tuổi, chị trả lời thế nào?

- Mỗi người đều có cách nhìn và quan điểm riêng, nên tôi nghĩ nên để mọi người tự cảm nhận, lời giải thích là không cần thiết.

Tôi luôn nhận thức được giá trị của bản thân và chỉ thấy hạnh phúc khi được khán giả công nhận, yêu mến bằng chính thực lực và con người của mình. Một người nghệ sĩ mà chỉ được khán giả nhớ đến đã từng yêu ai chứ không phải đã làm được gì cho nghệ thuật, cho cuộc sống thì buồn lắm. Nên tôi tin những ai đã từng biết đến và ủng hộ tôi suốt những năm qua đều thấy được con đường tôi đi không hề trải hoa hồng và cũng không nhiều kèn trống.

Tôi cũng tin mọi người hiểu được tôi đã và đang làm việc nghiêm túc, cũng như cố gắng không ngừng như thế nào để đến được với nghề diễn xuất hay dẫn chương trình mà tôi đam mê.

- Ngoài điển trai, ga lăng, hào nhoáng… Huỳnh Anh còn có ưu điểm gì để cuốn hút một cô gái thuộc tuýp cổ điển, khép kín như chị?

- Anh ấy cho tôi cảm giác thật và vô tư. Ngoài chuyện tính tình hơi khó hiểu, Huỳnh Anh rất thật và thẳng tính. Anh ấy nghĩ gì nói nấy, thích gì làm nấy, không màu mè kiểu cách. Huỳnh Anh có nhiều hoài bão và nhất là luôn có thể tươi cười vui vẻ trong hầu hết các tình huống. Tôi thì hơi khó tính và hay lo xa nên nhờ vậy mà thấy mình nhẹ nhàng hơn trước.

Thực sự, tôi chưa bao giờ để ý tới Huỳnh Anh vì điển trai. Trước đây, gặp nhau nhiều lần trong các sự kiện, tôi chỉ gật đầu chào, thậm chí đôi lúc còn xác định không chơi vì có vẻ không hợp tính. Đến bây giờ thấy đúng là khác nhiều thật, nhưng có thể xem là bổ sung cho nhau, cả hai chịu lắng nghe và điều chỉnh vì người kia. Yêu nhau phải làm cho nhau tốt lên, đó là điều đáng quý.

Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh 2

 Á hậu tốn nhiều công sức để xóa bỏ danh xưng hot girl và dần khẳng định tên tuổi trong vai trò MC và diễn viên.

Mất 8 năm để xóa mác hot girl

- Từ hình tượng người mẫu teen, chị lột xác trưởng thành và quyến rũ hơn. Quá trình đó diễn ra thế nào?

- Đó là hành trình dài 8 năm đầy những thử thách, mồ hôi, nước mắt và cả những nụ cười, vinh quang, hạnh phúc. Hay có thể ví von hành trình đó giống như bài hát mà tôi yêu thích Butterfly, fly away - như con sâu lột xác thành bướm, con người qua thời gian cũng cần sự thay đổi. Tôi giờ đã vừa đủ trưởng thành để biết chọn cho mình hình ảnh phù hợp với công việc và đẹp với công chúng.

Đôi lúc mọi người có thể thấy tôi dịu dàng, gợi cảm, đôi khi lại gai góc, cá tính... Nhưng về bản chất, Hoàng Oanh của năm nay vẫn là Hoàng Oanh của năm xưa, hay của một cột mốc nào đó mọi người từng nhớ và quý mến.

- Chuyển từ phong cách nhẹ nhàng sang gợi cảm, nhiều người đẹp được chú ý, đắt show diễn, tăng cát-xê. Bản thân chị nhận được những gì?

- Tôi vẫn giữ phong cách đơn giản, trang nhã của mình, chỉ đôi lúc gợi cảm vừa phải mà đó cũng là điều tự nhiên đối với phụ nữ ở tuổi của tôi. Tôi chưa nghe lời phàn nàn nào về sự gợi cảm của mình mà chỉ có những lời nhận xét trưởng thành và cuốn hút hơn, hoặc Oanh gợi cảm cũng đẹp nhưng vẫn thích khi Oanh trong sáng, dịu dàng hơn. Ý kiến nào của khán giả đối với tôi cũng rất quý để hoàn thiện bản thân hơn từng ngày.

Tôi nghĩ, mọi người chọn tôi vì năng lực cho công việc, nhiều hơn là ngoại hình hay phong cách. Bởi nghề nói và diễn xuất cần nhiều nhất là được lắng nghe, cảm nhận với tất cả sự chân thành và sâu sắc.

- Danh hiệu Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012 đóng vai trò thế nào trong hành trình rũ bỏ hình ảnh hot girl của chị?

- Tôi từng khóc rất nhiều khi bị mọi người soi vào danh hiệu á hậu khi tham gia cuộc thi Người dẫn chương trình 2013. Với tôi, đó là quãng thời gian khó khăn khi phải vượt qua danh hiệu này, vượt lên cái bóng của chính mình để khẳng định khả năng dẫn chương trình, cũng như để mọi người bớt đi định kiến người đẹp "đá chéo sân" hay "tay ngang"...

Nói như vậy không có nghĩa danh hiệu á hậu vô tình trở thành rào cản đối với tôi vì thực tế, sau cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012, nhờ danh hiệu này mà tôi được nhiều người biết đến, thêm nhiều cơ hội mở ra. Và cũng nhờ danh hiệu này mà tôi có thêm động lực để cố gắng mỗi ngày.

Hoàng Oanh thừa nhận yêu "phi công trẻ" Huỳnh Anh 3

 Người đẹp thừa nhận, danh hiệu Á hậu phụ nữ Việt Nam qua ảnh là vận may giúp cô thay đổi tích cực trong sự nghiệp.

- Tại thời điểm danh hiệu á hậu, hoa hậu tràn ngập - “ra ngõ là gặp hoa hậu”, đâu là điểm mạnh của chị để bản thân không bị nhầm lẫn, đánh đồng với số chung?

- Tôi không sống chỉ với danh hiệu á hậu. Tôi sống với đam mê và công việc của mình, sống hạnh phúc với những điều mình đã làm được cho bản thân, gia đình và cuộc đời. Thế nên, sự yêu mến của khán giả với một Hoàng Oanh là MC, diễn viên sẽ đáng quý gấp vạn lần sự nổi tiếng của danh vị. Với tình cảm ủng hộ của khán giả, tôi biết những nỗ lực của mình là xứng đáng.

- Ngoài vai trò MC, chị còn thử sức ở lĩnh vực điện ảnh, tuy nhiên, người xem chỉ nhìn nhận chị ở góc độ diễn viên tay ngang. Chị sẽ làm gì để thay đổi định kiến trong mắt khán giả?

- Tôi tự thấy mình may mắn khi những bộ phim từng tham gia như Cà phê hí mắt, Hồn đá, Thảm đỏ, Cha rơi (đang chiếu trên VTV9), Chuyện ba cô nàng... đều được đạo diễn tin tưởng giao cho vai chính. Đó vừa là niềm khích lệ, vừa là thử thách với một người trẻ mới vào nghề diễn xuất không lâu như tôi. Tôi chưa từng xem điện ảnh như một cuộc dạo chơi để "đến rồi đi" mà hoàn toàn nghiêm túc trong từng bộ phim, tập trung cho từng vai diễn và học hỏi mọi người trong đoàn phim để tốt hơn từng ngày.

Tôi luôn muốn mọi người nhớ đến mình bằng thực lực. Bằng sự cố gắng không mệt mỏi của mình, tôi hy vọng mọi người sẽ nhớ đến Hoàng Oanh như một diễn viên thực thụ, song hành với một MC mà mọi người thường gặp trên các chương trình Tin tức 60 giây, Tạp chí văn nghệ hay Thời trang và nhân vật... hàng tuần.

Cảm ơn Hoàng Oanh!

Nguồn tin: Eva


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 128
  •   Máy chủ tìm kiếm 4
  •   Khách viếng thăm 124
 
  •   Hôm nay 27,265
  •   Tháng hiện tại 640,166
  •   Tổng lượt truy cập 128,258,405