Truy sát bằng "mưa" gạch: Hung thủ tự thú trên Facebook

Thứ hai - 13/10/2014 17:12
Truy sát bằng "mưa" gạch: Hung thủ tự thú trên Facebook Truy sát bằng "mưa" gạch: Hung thủ tự thú trên Facebook

Chỉ vì mâu thuẫn vụn vặt, Trung cùng đồng bọn đã đang tâm đoạt mạng nạn nhân bằng làn "mưa" gạch rồi hồn nhiên lên Facebook cá nhân tự thú về tội ác của mình.

Liên quan tới vụ án mạng kinh hoàng tại hồ sinh thái bệnh viện Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội) tối ngày 6/10. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hà Đông đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm: Dương Đức Trung (sinh năm 1996, ở Hoàng Xá, Ứng Hòa, Hà Nội), Nguyễn Đăng Việt (Sinh năm 1995, ở ngõ 19 đường Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông), Ngô Minh Hiếu (sinh năm 1998, ở Đồng Tân, Ứng Hòa, Hà Nội) và Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1998, ở Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội).

Truy sát bằng "mưa" gạch: Hung thủ tự thú trên Facebook 1

4 đối tượng tại cơ quan công an

Sau nhiều giờ đấu tranh khai thác, Cơ quan công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đã làm rõ vụ án mạng xảy ra tại hồ hồ sinh thái bệnh viện Hà Đông (quận Hà Đông, Hà Nội).

Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn chuyện tiền nong giữa Trung và nạn nhân, đối tượng đã rủ thêm Việt, Hiếu và Cường tổ chức truy sát và đoạt mạng nạn nhân bằng làn "mưa" gạch.

Truy sát bằng "mưa" gạch: Hung thủ tự thú trên Facebook 2

Sau khi gây án Trung đã lên facebook cá nhân của mình tự thú

Điều đáng nói, sau khi gây án, đối tượng Dương Đức Trung về nhà hồn nhiên lên Facebook cá nhân đầu thú về tội ác của mình.

Facebook của hung thủ có nick name Vitamin Ung thư… đã đăng một tấm ảnh cá nhân kèm theo dòng trạng thái: “Đây có thể là bức ảnh cuối cùng tôi xuất hiện trên Facebook và cái cuộc sống tôi đang sống! Cái chuyện gì xảy ra cũng không ai muốn cả… 1 mạng người cũng đơn giản như vậy… và tôi chấp nhận cái gì mà tôi đã làm. Chuyện hôm nay coi như là lần cuối cùng của đời tôi. Dù có đi 5 – 10 năm hay bao nhiêu năm thì tôi cũng không hối hận. Tôi ước mơ và mong cho những người bạn, anh, chị, em của tôi mãi được bình yên và sống vui vẻ, chào mọi người”.

Chưa hết, đối tượng sử dụng tài khoản Facebook trên còn viết các bình luận từ biệt bạn bè và khẳng định mình sẽ ra đầu thú: "Cám ơn mọi người... sáng mai tôi sẽ có mặt ở Hà Đông và chịu trách nhiệm tội mình làm! Vui vẻ lên nhé các bạn của tôi".

Video Tìm kiếm thi thể thanh niên bị truy sát bằng làn "mưa" gạch

Dòng trạng thái này của đối tượng Trung nhanh chóng nhận được làn sóng phẫn nộ gay gắt của cộng đồng mạng, đa số mọi người đều cho rằng hung thủ là kẻ quá máu lạnh vì đã đoạt mạng người mà còn mở miệng nói “không hối hận”.

Một bạn có nick name Tienhoang... bình luận: "Đến bây giờ vẫn có thể nói không hối hận thì đủ biết đây là hạng người nào rồi. Hi vọng công an sẽ sớm tìm ra những kẻ này, bắt chúng chịu những mức án, hình phạt xứng đáng".

Cùng chung quan điểm, một bạn có nick name Shrinking... bình luận: "Status đọc có vẻ hối lỗi nhưng cuối cùng lại chốt một câu "không hối hận", loại người này cần phải trừng trị thích đáng"...

Theo thông tin từ các điều tra viên, sau khi đăng lời tự thú lên Facebook cá nhân, Trung đã xóa tài khoản và đến cơ quan công an trình diện.

Bạn gái nạn nhân nức nở kể lại sự việc

Là nhân chứng chứng kiến toàn bộ sự việc, nữ sinh N ở phường Phú Lương, quận Hà Đông vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Lúc đó tầm 18h, em với anh Mạnh đang ngồi ở quán nước nhà người quen trên đường Nguyễn Viết Xuân, phường Hà Cầu thì có 4 thanh niên gồm Trung, Việt, Hiếu, Cường đứng trước quán chửi bới rồi gọi anh Mạnh nhưng anh Mạnh không ra. Vì tất cả là người quen biết từ trước với em và anh Mạnh nên em gọi vào uống nước rồi khuyên can nhưng họ không nghe.

Sau đó Trung 1 trong 4 người liền lao vào đánh anh Mạnh và nói anh Mạnh trả 3 triệu tiền nợ của Trung nhưng anh Mạnh bảo anh ấy không nợ nần gì cả. Em khuyên anh Mạnh về rồi giải quyết sau nhưng sau đó anh Mạnh bị mấy người này cầm theo phớ truy đuổi”, N kể lại.

Cũng theo N: “Bị truy đuổi anh Mạnh chạy đến khu vực bờ hồ sinh thái ở phường Quang Trung, Hà Đông thì bị ngã. Quá hoảng sợ, anh ấy liền lao xuống hồ. Thấy vậy 4 người này liền cầm gạch ném xuống.

Chứng kiến sự việc em hốt hoảng quá liền tri hô mọi người xuống cứu nhưng khi mọi người chạy ra liền bị các đối tượng cầm dao đe dọa sẽ chém chết nếu ai xuống cứu”, nữ sinh lớp 11 bàng hoàng kể lại. Theo nữ sinh này sự việc xảy ra khoảng gần 10 phút thì nam thanh niên chìm hẳn.

Theo N thì Mạnh học hết lớp 10 thì bỏ học, là con trai cả trong gia đình có 2 anh em.

Nguồn tin: 24h


 
 Từ khóa: hiếu sinh, tự thú, tri hô
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 263
 
  •   Hôm nay 28,143
  •   Tháng hiện tại 1,089,751
  •   Tổng lượt truy cập 127,481,955