Trộm vàng của cô ruột để làm... quà cưới

Thứ sáu - 07/11/2014 02:21
Trộm vàng của cô ruột để làm... quà cưới Trộm vàng của cô ruột để làm... quà cưới

Hiếu trộm số lượng lớn nữ trang của cô mang bán trả nợ, tặng người yêu và nói rằng vàng do mẹ cho để làm quà cưới.

Năm 2011, Nguyễn Thanh Hiếu (20 tuổi, trú ấp Đông Hậu, xã Đông Bình, thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) lẻn vào nhà cô ruột là bà Nguyễn Thị Diệu Phước (ngụ cùng ấp) trộm tài sản bị bắt và bị truy tố ra tòa. Lúc đó, Hiếu mới 17 tuổi nên HĐXX của TAND huyện Bình Minh (nay là thị xã Bình Minh) tuyên phạt 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ, giao Hiếu cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục.

Thời gian chấp hành bản án, do Hiếu không thực hiện nghĩa vụ kiểm điểm theo quy định nên chưa được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt. Đã vậy, anh ta còn tụ tập đánh nhau nên tiếp tục bị công an thị xã Bình Minh phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

Trộm vàng của cô ruột để làm... quà cưới 1
Hiếu trước vành móng ngựa..
Rạng sáng 10/6, biết bà Phước chuẩn bị đi du lịch, nhà chỉ còn anh Phan Phát Truyển nên Hiếu lẻn qua núp dưới gầm giường chờ cơ hội trộm tài sản. Khi anh Truyển đóng cửa đi làm, Hiếu chui ra lục tủ quần áo lấy 3 sợi dây chuyền vàng 24K và 18K giấu vào túi quần. Sau đó anh ta đón xe ôm đến tiệm vàng ở chợ Bình Minh đổi sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 24K lấy chiếc nhẫn 1 chỉ, còn lại 5 chỉ bán được 15,8 triệu đồng. 

Hiếu dùng số tiền này trả tiền mua góp điện thoại di động hết 3.895.000 đồng, đưa cho bạn gái là N.T.B.N. (trú khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận) 11,3 triệu để N. chuộc điện thoại và xe gắn máy đã cầm trước đó.

Thấy Hiếu có nhiều tiền, N. hỏi “làm gì có?” thì anh ta cho biết “mẹ cho em làm quà cưới”. Sau đó, Hiếu đưa tiếp cho N. 2 triệu đồng, 2 sợi dây chuyền vàng 18K và 2 mặt dây chuyền. 

N. chê nữ trang “kiểu dành cho người già, không đeo được”, Hiếu bảo đổi kiểu khác và cả 2 đã đến tiệm vàng ở ấp Phú Ninh (xã Song Phú, huyện Tam Bình) đổi số nữ trang trên thành một chiếc vòng đeo tay 1,55 chỉ, đôi bông tai 0,72 chỉ, sợi dây chuyền 1,4 chỉ và chiếc nhẫn 0,7 chỉ đều bằng vàng 18K.

Sau khi đi du lịch về, bà Phước phát hiện mất tài sản, nghi ngờ Hiếu lấy cắp nên đã trình báo công an. Cơ quan điều tra mời Hiếu đến làm việc, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi trộm vàng của bà Phước. Lúc này, N. mới biết “quà cưới” Hiếu tặng là do trộm cắp nên đã đem nộp cho công an xã Đông Bình.

Kết luận định giá số vàng Hiếu trộm của bà Phước gồm 6,5 chỉ vàng 24K và 6,8 chỉ vàng 18K, tổng trị giá hơn 35,6 triệu đồng.

Trong thời gian điều tra vụ việc, công an thị xã Bình Minh cho Hiếu tại ngoại nhưng tên này không tỏ ra ăn năn, hối cải mà tiếp tục lẻn vào nhà bà Phước trộm iPhone 4 và điện thoại di động Nokia 6300 (trị giá gần 5 triệu đồng) đem bán lấy 1,2 triệu đồng tiêu xài. 

Công an thị xã Bình Minh đã khởi tố Hiếu hành vi Trộm cắp tài sản. Còn N.T.B.N. không biết số tiền, vàng Hiếu cho là do phạm tội mà có nên không có cơ sở xử lý.

Hiếu có nhân thân xấu, đã bị xử phạt nhiều lần về hành vi trộm cắp, đánh nhau nhưng vẫn tái phạm và phạm tội trong thời gian tại ngoại chờ xử lý nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm và phạm tội nhiều lần. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Hiếu 2 năm tù giam tội Trộm cắp tài sản.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 84
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 82
 
  •   Hôm nay 21,224
  •   Tháng hiện tại 599,394
  •   Tổng lượt truy cập 128,217,633