Số tiền 100 triệu đồng và lời thú nhận ngoại tình của vợ

Thứ ba - 25/04/2017 15:39
Số tiền 100 triệu đồng và lời thú nhận ngoại tình của vợ Số tiền 100 triệu đồng và lời thú nhận ngoại tình của vợ

Vợ tôi thú nhận, vì túng thiếu nên chấp nhận qua lại với người đàn ông kia để có tiền trả nợ cho chồng.

Chồng vào ca đêm, vợ cũng "làm thêm" trong nhà nghỉ

Ghen tuông điên cuồng khi thấy ảnh lõa thể của vợ

Chồng vừa đi công tác, vợ vội rước nhân tình về chung sống

Tôi năm nay 34 tuổi, tôi cưới được 7 năm nay. Cách đây 1 năm, vợ chồng tôi có mua một mảnh đất trên cầu Diễn (Hà Nội). Ngoài tiền tích góp, tôi còn phải vay 200 triệu đồng của một người bác họ. Mới đây, gia đình bác có việc, cần tiền gấp nên tôi chạy vạy mãi mới kiếm được 100 triệu đồng, còn thiếu một nửa nữa.

Khi tôi không biết bấu víu đâu vợ tôi mang tiền về bảo tôi gửi trả. Tôi hỏi, vợ bảo vay được của một đồng nghiệp. Tuy nhiên, một lần tình cờ tôi đọc được đoạn chát giữa vợ và một người đàn ông trên Facebook. Họ nhắn tin tình cảm, những tin nhắn nhớ nhung hẹn hò dày đặc. Trong đó còn có nội dung vợ tôi bảo cô ấy áy náy vì đã vay tiền người đàn ông kia.

Số tiền 100 triệu đồng và lời thú nhận ngoại tình của vợ 1

Tôi vẫn sốc với lời thú nhận của vợ về số tiền trả nợ (Ảnh minh họa).

Tôi hỏi, vợ tôi thú nhận, vì túng thiếu nên chấp nhận qua lại với người đàn ông kia để có tiền trả nợ cho chồng. Vợ cũng mong tôi tha thứ và chấp nhận để cả hai tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Sau hôm đó, tôi đã xoay đủ số tiền cùng cô ấy đến gặp người đàn ông kia để trả nợ. Vợ tôi cũng đã nhận ra sai lầm, tuy nhiên, tôi vẫn chưa thể tha thứ được. Bởi tôi không thể chấp nhận một người vợ nông nổi như thế. Giờ tôi phải làm sao đây?

Chuyên gia Tư vấn trả lời

Chào anh! Trong trường hợp của anh, quả là rất khó để đưa ra một quyết định, nhưng tôi mong anh hãy bình tĩnh lại. Bởi lẽ, tất cả những việc vợ anh làm cũng là vì chồng, vì muốn chia sẻ bớt gánh nặng với anh, tuy nhiên, cách làm của cô ấy là sai trái.

Nếu anh cảm thấy tình yêu của anh và vợ đủ lớn và có thể vượt qua được sóng gió, hãy tha thứ cho cô ấy một lần.

Nên nhớ, khi tha thứ rồi, không được nhắc lại lỗi lầm để đay nghiến cô ấy. Còn nếu, anh cảm thấy cô ấy không còn tình cảm với mình nữa, hay bản tính ngoại tình là cố hữu, hãy dứt khoát. Bởi hôn nhân là chuyện trọng đại cả đời, nếu không chung thủy sẽ khó bền vững.

Vì thế, hãy bình tĩnh để đưa ra quyết định sáng suốt anh nhé! Chúc anh sớm tìm lại được sự thăng bằng và ổn định gia đình! Thân ái!

Chuyên gia Tư vấn Trần Ly (THCS Ngô Sĩ Liên)

Số tiền 100 triệu đồng và lời thú nhận ngoại tình của vợ 2
Cầm xấp tiền nhàu nhĩ của vợ tôi chỉ biết rơi nước mắt

Thì ra ngày nào đi chợ vợ tôi cũng bớt lại chút tiền để… nuôi lợn. Cô ấy ăn uống rất đạm bạc, những thức ăn...

Bấm xem ngay >>

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 184
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 171
 
  •   Hôm nay 27,669
  •   Tháng hiện tại 782,812
  •   Tổng lượt truy cập 128,401,051