Bi kịch của một người vợ đi ngoại tình cho bõ tức

Thứ hai - 13/11/2017 17:20
Bi kịch của một người vợ đi ngoại tình cho bõ tức Bi kịch của một người vợ đi ngoại tình cho bõ tức

Vì tức giận chồng ngoại tình, Loan đã trả đũa bằng việc đi lại với người yêu cũ. Cô không ngờ rằng, sự trả đũa đó lại là bước chân đầu tiên cô bước đến con đường lầm lạc khiến cho cuộc đời cô trở nên bế tắc không lối thoát.

Lắp camera theo dõi vợ ngoại tình và sự thật chết sững

Rình bắt quả tang vợ ngoại tình và bí mật bất ngờ

Ngậm đắng nuốt cay “thoả hiệp” cho vợ ngoại tình

Đây là câu chuyện chúng tôi ghi lại từ nhật ký của Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống cách đây không lâu. Loan ở Hà Nội là khách hàng của Trung tâm, là thủ phạm cũng là nạn nhân của nạn…ngoại tình.

Loan vốn là một cô gái luôn đề cao tình yêu và sự chung thủy. Loan lấy chồng cũng không ngoài hai chữ tình yêu. Thế nhưng lấy chồng chưa được bao lâu thì Loan …ngoại tình. Cũng vì ngoại tình mà giờ đây cô đang phải sống trong cảnh ngang trái, bế tắc không lối thoát.

Bi kịch của một người vợ đi ngoại tình cho bõ tức 1

Tình yêu như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim cô đơn của kẻ thất tình (Ảnh minh họa)

Loan lấy chồng sau hai năm có tình yêu với Tính, chồng Loan bây giờ. Loan kể, khi quyết định lấy Tính làm chồng, gia đình cô ai cũng phản đối.

Bố mẹ Loan cho rằng Tính không phù hợp với Loan về nhiều mặt. Từ trình độ học vấn, điều kiện hoàn cảnh gia đình và cả nghề nghiệp. Loan cũng thấy sự khác nhau đó giữa hai người nhưng vì tình yêu nên Loan đã bất chấp. Loan tự tin cho rằng, tình yêu sẽ giúp hóa giải những sự khác biệt đó.

Trước khi lấy Loan, Tính rất nghèo. Anh thậm chí không có nổi chiếc xe máy để đi mà toàn phải đi nhờ xe máy của người yêu. Trong khi Loan là chuyên viên ngân hàng cao cấp thì Tính là người buôn bán tự do, chưa qua trường lớp nào. Nhà Tính nghèo, lại đông con nên anh chị em của Tính ai cũng phải tự thân lập nghiệp.

Ngày Tính đến với Loan, anh đang đổ nợ vì làm ăn thua lỗ. Đó cũng là lúc Loan đang trong giai đoạn tột cùng đau khổ trong tình yêu với người tình trước đó. Tình yêu của Tính vì thế như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm trái tim giá lạnh của cô.

Cô nhận lời yêu Tính và nói “Anh và em đều là hai kẻ khốn cùng. Một kẻ khốn cùng trong tình cảm. Một kẻ khốn cùng trong tài chính anh nhỉ!”. Loan nghĩ sự đồng cảm đó đã dẫn lối họ tìm đến nhau. Và đó là tình yêu, không còn nghi ngờ gì nữa.

Loan lấy Tính là vì lý do đó. Là vì tin vào tình yêu có đủ phép màu mang lại niềm vui, hạnh phúc cho “ngôi nhà và những đứa trẻ”.

Loan có bầu trước khi cưới 2 tháng. Vì thế vợ chồng về chung nhà với nhau, chưa kịp hưởng tuần du lịch trăng mật thì ngay lập tức Loan đã phải chịu cảnh bầu bí, chửa đẻ rồi đến kỳ con mọn.

Biết chồng còn nợ nần nên Loan cũng không đòi hỏi gì về kinh tế ở chồng. Có gia đình, thêm miệng ăn, chi phí trở nên tốn kém hơn nên đi làm có được bao nhiêu tiền là Loan chi hết bấy nhiêu, không để dành ra được đồng nào.

Nửa năm đầu sau cưới Loan vẫn cố gắng tự cho chi tiêu cho gia đình, từ tiền nhà tiền điện nước, ăn uống…Nhưng đến gần ngày sinh nở, việc một mình phải tự trang trải cho mọi sinh hoạt phí trong gia đình cũng như thai bào đã khiến cho Loan cảm thấy chán chường, mệt mỏi. Loan bắt đầu yêu cầu chồng phải đóng góp tài chính để lo việc sinh nở trót lọt, còn chuyện nợ nần của chồng tính sau.

Cũng từ ngày đó Loan cảm thấy tình yêu của hai vợ chồng trở nên xa cách. Xen vào giữa tình cảm của họ là những cuộc đối thoại không được vui vẻ liên quan đến tiền bạc. Nhưng rồi cuộc sống hôn nhân vẫn cứ đều đặn trôi đi cho đến một ngày Loan phát hiện ra việc chồng mình ngoại tình.

Chồng Loan ngoại tình trong một thời gian dài kể từ ngày Loan sinh nở cho đến khi con cô gần tròn năm. Chồng cô đi lại với một người phụ nữ lớn tuổi là bạn làm ăn, thường ngày anh ta vẫn gọi bằng chị.

Khi phát hiện ra sự thật đó, Loan vô cùng tức giận. Lúc này cô mới hiểu vì sao chồng cô đã để cho cô phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc một mình. Vì từ lúc bầu bí đến khi Loan sinh con đến gần cả năm trời dường như Tính không động vào người vợ. Tính ra sau khi cưới, vợ chồng Loan chỉ “đi lại” với nhau đúng 2 lần, đó là khi Loan có bầu được 4 tháng và khi con Loan 7 tháng tuổi.

Càng nghĩ đến việc chồng ngoại tình, Loan càng căm giận chồng mình. Căm giận sự bạc bẽo của chồng, Loan đã liên hệ lại với tình yêu cũ và cô đã ngoại tình.

Đời sống hôn nhân của vợ chồng Loan vì thế càng ngày càng trở nên bi kịch. Họ sống cùng một nhà, ngủ cùng một giường, ăn cùng mâm cơm nhưng nhìn nhau như …kẻ thù. Mâu thuẫn cãi vã, xúc phạm, chửi rủa nhau liên miên. Cảm thấy hôn nhân không lối thoát nên Loan đã chủ động chia tay Tính nhưng bao nhiêu lần chia tay đều không thành. Tính nhất quyết không chịu ly hôn. Loan đi đâu, Tính theo đến đó.

Hôn nhân lúc này đối với Loan thực sự trở thành một địa ngục trần gian. Loan muốn thoát ra nhưng càng giãy dụa càng bị buộc chặt vào. Và bên cạnh niềm bi kịch hôn nhân như vậy, Loan vẫn đi lại với người tình cũ nhưng chồng Loan không hề biết.

Và rồi vợ chồng Loan sinh đứa thứ 2. Khi sinh ra, đứa con giống hệt người tình cũ khiến Loan vừa nhìn thấy con đã ngất đi. Rất may là chồng Loan không biết mặt người tình cũ của cô. Hiện Loan sinh nở đã được 3 tháng và chồng Loan chưa hề biết về sự thật trớ trêu này.

Từ ngày sinh bé đến giờ, Loan không có được một ngày nào bình yên. Trước hận chồng bao nhiêu thì bây giờ cô cảm thấy ân hận bấy nhiêu. Ân hận không phải vì chuyện mình phản bội chồng. Cô ân hận vì đã tự đẩy mình vào hoàn cảnh rắc rối, bi kịch không lối thoát.

Cô biết, một ngày nào đó chồng cô cũng phát hiện ra sự thật này. Nếu tiếp tục sống với nhau thì chắc chắn một điều, hận thù sẽ nối tiếp hận thù. Thay vì cô hận thù chồng như trước đây thì giờ đây sẽ đến lượt chồng cô hận thù cô.

Nhiều lúc nghĩ đến cảnh đó, Loan chỉ muốn ôm cả hai đứa con bỏ đi. Nhưng con Loan còn quá nhỏ. Người tình cũ của Loan thì cũng đã có gia đình, không thể dang tay ra mà cùng chịu trách nhiệm cùng cô được. Anh ta cũng cũng như Loan xác định đến với nhau chỉ để đỡ chán chường đời sống hôn nhân mà thôi.

Giờ sự việc để lại hậu quả như vậy, Loan xác định mình sẽ tự chịu trách nhiệm một mình. Nói ra không giải quyết được gì, thậm chí còn gây thêm rắc rối.

Nói với chồng càng không thể. Vì Loan biết, không người chồng nào chấp nhận được điều đó.

Cứ thế, đời sống của Loan cứ quay cuồng trong mớ suy nghĩ quẩn quanh. Càng nghĩ càng bế tắc. Và trong tình cảnh đó, Loan đã tìm đến Trung tâm tư vấn với hy vọng tìm ra được lối thoát.

Bi kịch của một người vợ đi ngoại tình cho bõ tức 2
Một lần nghe bạn xui dại rình bắt vợ ngoại tình

Trung định lao vào đấm cho gã một trận nhưng may là anh kịp dừng lại khi nhìn thấy mặt người phụ nữ.

Bấm xem >>

Bạn có những băn khoăn muốn chia sẻ, những tâm tư muốn được giãi bày, những khúc mắc muốn nhờ tư vấn? Hãy gửi ngay những tâm sự của bạn tới mail bantrecuocsong@24h.com.vn để các chuyên gia tâm lý, tình yêu gỡ rối giùm bạn

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 58
 
  •   Hôm nay 2,712
  •   Tháng hiện tại 532,647
  •   Tổng lượt truy cập 128,150,886