Bí ẩn về loài khỉ sống ở nơi gần như con người không thể đặt chân tới

Thứ năm - 13/08/2020 10:12
Bí ẩn về loài khỉ sống ở nơi gần như con người không thể đặt chân tới Bí ẩn về loài khỉ sống ở nơi gần như con người không thể đặt chân tới

Đây là một trong những loài linh trưởng bí ẩn nhất thế giới, vô cùng hiếm và rất ít được phát hiện trong thế giới tự nhiên.

Đây là một trong những loài linh trưởng bí ẩn nhất thế giới, vô cùng hiếm và rất ít được phát hiện trong thế giới tự nhiên.

Nhắc tới loài khỉ colobus đen, người ta biết tới chúng là một trong những loài linh trưởng bí ẩn nhất thế giới. Chúng là những cá thể hiếm gặp và rất ít khi được phát hiện trong thế giới tự nhiên. Sở dĩ như vậy bởi loài khỉ này sống ở nơi gần như con người không thể đặt chân tới.

Đó là miệng núi lửa Luba thuộc Guinea Xích Đạo (quốc gia thuộc khu vực Tây Phi). Đây là khu vực hoang sơ và xa xôi tới mức không mấy in dấu chân con người.

Xung quanh vành miệng núi lửa này cao hơn 2.200m vô tình tạo nên một bức tường chắc chắn rào chắn, qua đó ngăn sự xâm nhập của con người, đồng thời che đi dấu vết của loài sinh vật bí ẩn.

Bí ẩn về loài khỉ sống ở nơi gần như con người không thể đặt chân tới 1
Khỉ colobus đen vô cùng hiếm và rất ít được phát hiện trong thế giới tự nhiên.

Đây cũng là khu vực có mật độ linh trưởng cao nhất ở châu Phi. Do rất ít người phát hiện ra, nên loài khỉ mặt xanh phát triển với số lượng nhiều ở đây. Bên cạnh khỉ mặt xanh còn có loài bí ẩn hơn cả. Đó là khỉ colobus đen.

Dù hiếm khi xuất hiện, nhưng các thợ săn ở những ngôi làng xa xôi đã biết tới loài linh trưởng bí ẩn này. Nhờ thảm thực vật dày nên chúng dễ ẩn náu. Chúng chỉ sống ở khu vực này trên đảo.

Từ những vị trí cao trên tán cây, khỉ đực to lớn có nhiệm vụ trông chừng cho gia đình để tìm mồi. Nhờ sở hữu bàn tay, bàn chân dài giúp chúng dễ dàng đu bám trên ngọn cây.

Gần như sống tách biệt với thế giới bên ngoài, bản tính chúng khá nhút nhát. Tuy vậy, hiện tại chúng đang đối diện với tình trạng nguy cấp bởi không thể tồn tại trong những khu rừng tái sinh, hoặc không thể nhân giống trong điều kiện nuôi nhốt. Thế nên nơi ẩn náu kín đáo này là hi vọng cuối cùng cho cả chủng loài.

  • "Mặt trời nhân tạo" lớn nhất thế giới đã bắt đầu được lắp ráp
  • Đội tàu cá Trung Quốc "vét sạch mọi thứ" gần quần đảo Galaparos
  • Đất nước "ngập" vàng nhưng người dân lại đói quanh năm

Nguồn tin: khoahoc.tv


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 343
  •   Máy chủ tìm kiếm 40
  •   Khách viếng thăm 303
 
  •   Hôm nay 51,098
  •   Tháng hiện tại 1,042,681
  •   Tổng lượt truy cập 127,434,885