Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an

Chủ nhật - 04/01/2015 09:21
Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an

Giả danh “thượng tá công an”, trùm ma túy Nguyễn Thế Sơn, đã khiến cho giới tội phạm ma túy từ Bắc chí Nam phải nể phục...

Âm mưu thoát xác

Sinh ra và lớn lên giữa khu vực chợ Trời, chợ Sắt và chợ Tam Bạc, ngay từ bé Nguyễn Thế Sơn (sinh năm 1968, ở phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng) đã va chạm với đủ loại người từ dân buôn bán đến lưu manh. 

Môi trường sống không chỉ hình thành nên một Nguyễn Thế Sơn đầy tinh ranh, lọc lõi mà còn là một kẻ côn đồ, lưu manh... Chưa đầy 20 tuổi nhưng Sơn đã đứng lên cầm đầu một nhóm thanh niên trong khu phố chuyên đi trộm cắp, lừa đảo dọc khu phố chợ sầm uất bậc nhất của thành phố Cảng.


Không chỉ tổ chức cho đám ong ve của mình hoạt động mà Sơn còn đứng ra bảo kê cho cả những nhóm khác. Bất cứ ai mang đến đồ gì, dù đồ ăn cắp hay thậm chí là vừa đi cướp về, Sơn không ngần ngại mua lại với giá cao ngất ngưởng, khiến cho đám lưu manh lúc bấy giờ không khỏi không nể phục

Tuy nhiên Sơn đã lọt vào tầm ngắm của công an. Sau một lần tham gia phi vụ mua lại hàng của nhóm khác vừa ăn cắp được, hắn đã phải trả giá bằng án tù giam.

Sau gần 10 năm ở tù ra, Sơn lập tức tìm đám đàn em ngày trước lập lại bang hội làm ăn phi pháp. Để tạo “số má” với các ổ nhóm khác, Sơn tổ chức cho đám đệ tử của mình hoạt động liều lĩnh hơn trước, sẵn sàng xuống tay với bất cứ đối thủ nào có ý chống đối. 

Thế nhưng ý tưởng xưng vương, xưng đế khu phố chợ của Sơn đã nhanh chóng bị dập tắt. Năm 1996, Nguyễn Thế Sơn phải quay trở lại trại giam sau một lần cùng đám đàn em giáp lá cà với một ổ nhóm khác hòng tranh giành lãnh địa.

Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an 1
Nguyễn Thế Sơn và Đào Thị Hải cùng tang vật vụ án

Sau lần thứ 2 ra tù, Sơn bỏ ra Móng Cái làm cửu vạn được một thời gian rồi trở lại Hải Phòng với con người hoàn toàn khác. Sơn tỏ ra mình là người điềm đạm cùng với những mối quan hệ kín đáo chứ không xô bồ như trước. 

Sơn còn đứng ra tuyên bố từ bỏ quá khứ tội lỗi, trở lại làm ăn lương thiện bằng cách mở cửa hiệu cầm đồ. Mọi người trong khu phố cảm thấy mừng cho Sơn chỉ sau vài năm làm ăn… chân chính đã có của ăn của để, mua sắm được nhiều đồ dùng đắt tiền trong nhà.

Không chỉ khẳng định mình đã thật sự hoàn lương, Sơn còn thể hiện mình là người bao dung, rộng lượng, thường xuyên giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Khi thấy nhiều bạn tù không công ăn việc làm, Sơn đã đứng ra lo toan giúp đỡ họ có thu nhập ổn định.

Mặc dù đã phần nào lấy lại được hình ảnh của mình với người dân xóm phố nhưng Nguyễn Thế Sơn một mực đòi gia đình phải chuyển nhà từ trung tâm thành phố ra ở ngoài vùng ven đô. Không biết có phải vì mục đích muốn được ăn ở, sinh hoạt rộng rãi hơn hay vì muốn giấu biệt quá khứ tội lỗi của mình, sau khi chuyển ra ngôi nhà khang trang ở Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Sơn lúc nào cũng tỏ ra mình là người đàng hoàng, đĩnh đạc…

Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an 2
CMND rởm có ảnh Sơn trong trang phục Công an nhân dân.

Bộ mặt thật của trùm ma túy

Đến chỗ ở mới, đi đến đâu Sơn cũng tự giới thiệu mình là thượng tá công an. Để minh chứng cho mọi người xung quanh biết, Sơn còn phóng một tấm ảnh khổ lớn của mình trong trang phục cảnh sát, đeo quân hàm thượng tá, treo trang trọng trong phòng khách. 

Thực chất một số cửa hiệu cầm đồ của Sơn mở ra chỉ để che mắt mọi người xung quanh và hợp thức hóa nguồn tiền làm ăn phi pháp của mình. Trong thời gian làm cửu vạn ở Móng Cái, thấy nhu cầu “hàng trắng” của dân nghiện Hải Phòng rất lớn, sẵn mối quen biết với dân anh chị ở đây, Sơn gây dựng cơ sở làm ăn của riêng mình.

Sơn quy tụ một số đàn em cũ và đám bạn tù thành ổ nhóm chuyên đánh ma túy tổng hợp từ bên kia biên giới Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) về Hải Phòng và các tỉnh phía Nam tiêu thụ. Giới tội phạm ma túy rất nể phục và luôn tin tưởng làm ăn với Nguyễn Thế Sơn vì đi đến đâu ông trùm này cũng vỗ ngực giới thiệu mình là thượng tá công an.

Ngoài ra, Sơn tạo cho mình phong cách hết sức đĩnh đạc, lúc nào cũng đeo kính trắng, ăn mặc lịch sự, xách thêm chiếc cặp da. Thậm chí có nhiều “bạn hàng”… vô tình được Sơn khoe chiếc thẻ có gắn ảnh mình trong trang phục cảnh sát, hoặc có người còn được Sơn mời về nhà để xem ảnh.

Sơn nhanh chóng thâu tóm các đầu mối vận chuyển ma túy từ bên kia biên giới chuyển về Việt Nam. Chỉ trong thời gian ngắn, trùm ma túy Nguyễn Thế Sơn đã tạo cho mình một khối tài sản kếch xù. Ngoài căn nhà đang ở, Sơn còn có thêm 3 căn nhà khác đều nằm ở những vị trí đắc địa của thành phố Hải Phòng.

Từ khi trở thành ông trùm, để tiện bề cho công việc làm ăn của mình, Sơn bỏ luôn người vợ cả và 2 đứa con rồi ăn ở như vợ chồng với Đào Thị Hải (46 tuổi, ở Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng). Từ khi cặp kè với nhau, Hải trở thành trợ thủ đắc lực của trùm ma túy Nguyễn Thế Sơn. 

Vỏ bọc hoàn hảo của trùm ma túy giả danh thượng tá công an 3
Tang vật vụ án.

Với thành tích một tiền án về tội Đánh bạc, Đào Thị Hải cũng tỏ ra không kém phần lọc lõi tinh vi mỗi khi tham gia cùng chồng hờ buôn bán, vận chuyển ma túy. Không chỉ tham gia, những lần Sơn không có nhà, Hải còn thay mặt chồng hờ trực tiếp điều hành đám đệ tử giao nhận ‘hàng’ suốt từ Móng Cái vào đến các tỉnh phía Nam.

Một chi tiết khá hài hước là sau khi một số vụ án ma túy được công an Hải Phòng khám phá, nhiều người bị bắt về trụ sở cơ quan công an nhưng vẫn không tin mình… bị bắt. Trong mỗi phi vụ làm ăn, Sơn đều khẳng định với các "bạn hàng" sẽ bao trọn gói cho đến lúc hoàn tất công việc.

Thế nhưng lưới trời lồng lộng, mọi hành vi của Sơn đều lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Tài liệu thu thập được đã đủ cơ sở xác định Nguyễn Thế Sơn giả danh thượng tá công an để hoạt động phi pháp. 

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ, chứng cứ, chiều 18/12, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy, công an thành phố kết hợp với đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan thành phố, công an quận Lê Chân đã bắt quả tang Sơn và Hải đang vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Lực lượng chức năng thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp, 84,5 triệu đồng, 2.100 USD và nhiều tang vật liên quan.

Bà trùm ma túy nở nụ cười khi nhận án tử hình

Khi bị dẫn giải ra xe thùng để đưa về trại giam, một trong hai bị cáo bị tuyên án tử hình nở nụ cười với người thân của mình.

Nguồn tin: news zing


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 226
 
  •   Hôm nay 27,408
  •   Tháng hiện tại 1,089,016
  •   Tổng lượt truy cập 127,481,220