Vợ cứ chạm vào người là tôi thấy phiền hà, phải làm sao?

Thứ sáu - 11/08/2017 19:10
Vợ cứ chạm vào người là tôi thấy phiền hà, phải làm sao? Vợ cứ chạm vào người là tôi thấy phiền hà, phải làm sao?

Từ lúc cưới nhau về tới giờ, chúng tôi gần gũi nhau rất ít. Nhất là từ sau khi cô ấy sinh, có khi đôi tháng chúng tôi mới đụng chạm vào nhau một lần.

Sốc toàn tập khi vợ ngoan bị ám ảnh "gần gũi"

Chồng từ chối gần gũi khi vợ mang bầu

Chồng thẳng thừng tuyên bố “yếu sinh lý” khi vợ muốn gần gũi

Vợ cứ chạm vào người là tôi thấy phiền hà, phải làm sao? 1

Hình minh họa

Tôi năm nay 27 tuổi, còn cô ấy ít hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được nửa năm thì thấy không hợp nên đường ai nấy đi. Nhưng chia tay được khoảng 1 tháng thì cô ấy thông báo có thai. Tôi chắc chắn đó là con của mình, vì cô ấy không thuộc tuýp người lăng nhăng.

Sau đó, chúng tôi làm đám cưới. Vợ tôi sinh con được 6 tháng, trộm vía cháu rất kháu khỉnh, khỏe mạnh. Cuộc sống vật chất của chúng tôi khá dư dả. Hai vợ chồng đã có nhà riêng, lương của tôi và cô ấy cộng lại cũng được gần 40 triệu đồng/tháng.

Vợ tôi là người khéo ăn nói, đối xử nội ngoại không thể chê vào đâu được. Cô ấy cũng rất nhẹ nhàng với chồng con. Tôi hiểu vợ đang cố gắng hàn gắn, xây dựng lại tình yêu với tôi, nhưng thật sự, tôi không còn chút tình cảm gì với cô ấy nữa. Tôi thấy rất khó xử và cảm thấy có lỗi với vợ. Vì dù có cố gắng thế nào, mỗi khi ở bên cô ấy tôi cũng thấy rất khó chịu.

Đôi lần đi uống rượu say về, cô ấy tận tình pha nước chanh, tháo giầy, thay quần áo cho tôi nhưng tôi lại thấy đó thật phiền hà. Hay như việc, hôm nào đi làm về muộn, cô ấy vẫn cố đợi cơm tôi khiến tôi bỗng thấy bực mình. Thỉnh thoảng tôi cũng hay giận cá chém thớt. Tôi thấy mình thật tệ và đáng trách!

Nói thực, từ lúc cưới nhau về tới giờ, chúng tôi gần gũi nhau rất ít. Nhất là từ sau khi cô ấy sinh, có khi đôi tháng chúng tôi mới đụng chạm vào nhau một lần. Một phần vì cô ấy mới sinh, phần nữa là tôi không thấy thích gần vợ. 

Tôi không biết phải làm sao. Tôi thương con nhưng cũng không muốn sống thế này mãi. Hiện tại thì mọi thứ có vẻ rất ổn, nhưng nếu cứ tiếp tục thì sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Vợ tôi vẫn còn trẻ, cô ấy vẫn có những ham muốn bản năng mà tôi thì lại không có cảm giác với vợ.

Tôi thật sự muốn ly hôn nhưng nghĩ lại thương con. Tôi muốn chăm sóc cho thằng bé, nhưng chia tay thì chắc chắn mẹ nó sẽ được nuôi con. Và tôi phải lấy lý do gì để ly hôn đây? Tôi có nên nói thẳng với vợ là hiện tại đã không có cảm giác gì với cô ấy?

Vợ cứ chạm vào người là tôi thấy phiền hà, phải làm sao? 2
Đau đớn tủi nhục người vợ phải che mặt khi chồng “yêu”

Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào.

Bấm xem >>

Nguồn tin: 24h


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

Bình Luận Facebook
Showbiz
Tin thế giới
Thống kê truy cập
  •   Đang truy cập 194
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 188
 
  •   Hôm nay 19,786
  •   Tháng hiện tại 774,929
  •   Tổng lượt truy cập 128,393,168